Trở về Lệ Thủy

  • 08:04, 11/04/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Trở về Lệ Thủy quê cha
Gạo thơm nước mát mái nhà thân thương
Tần ngần đứng trước cổng trường
Nhớ mùa phượng nở vấn vương bước về.
Bạn ơi bao đỗi xa quê
Bút nghiên gác lại đam mê kiếm tìm.
Chúng con như những cánh chim
Bay xa mỏi cánh lặng im ngày về...
Soãi tay ngụp lặn sông quê
Bụi trần gột rửa khen chê mặc người.

Bến đò neo gửi nụ cười
Câu hò giã gạo cuối trời trăng treo.
Sáng lên An Mã lưng đèo
Chiều về Hạc Hải mái chèo quẫy đưa...
Nhút tôm chấm món cải dưa
Quen người, lạ miệng sớm trưa ấm lòng.
Tìm về kỷ niệm bên sông
Quên quên nhớ nhớ tuổi hồng hoa niên.
Lên chùa Hoàng Phúc thỉnh thiền
Cúi đầu gửi hết ưu phiền vào mây.
Về quê chân yếu tay gầy
Thương cha, nhớ mẹ, ơn thầy bạn ơi...
    
Nửa đời cơm gạo áo trời
Về quê hát trọn suốt đời Kiến Giang.

Đăng Sơn

tin liên quan

Minh Hóa tổ chức Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch
Minh Hóa tổ chức Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch

(QBĐT) - Từ ngày 6 đến 10-4, huyện Minh Hóa đã tổ chức Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hội rằm tháng ba truyền thống. Đây là một trong hai lễ hội cấp tỉnh được duy trì lâu nay.

Lên Tuyên Hóa
Lên Tuyên Hóa

(QBĐT) - Leo bao dốc đồi, qua bao con suối
Bên núi này râm, bên kia trời nắng
Hai đứa đi trong hoa tím núi rừng

Thị xã Ba Đồn: Sôi nổi các phong trào thi đua văn hóa-xã hội
Thị xã Ba Đồn: Sôi nổi các phong trào thi đua văn hóa-xã hội

(QBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã tích cực vào cuộc và phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với nhau trong xây dựng nội dung, mục tiêu, kế hoạch hoạt động của các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hoá-xã hội.