Nhớ anh

  • 11:04, 29/04/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Anh ngã xuống trước giờ Sài Gòn giải phóng
Không kịp thấy đất trời đỏ rực cờ hoa
Không kịp ôm hôn người yêu trong ngày chiến thắng
Không kịp nắm tay đồng đội trước lúc xa

Và không kịp ào vào vòng tay mẹ
Khóc cười cho vơi nỗi nhớ thương
Không kịp mở lời chào bà con thân thiết
Không kịp nhìn lần cuối mảnh đất quê hương…

Biền biệt tin anh mấy chục năm trường
Mẹ đã theo cha về cùng tiên tổ
Bàn thờ tỏa hương thơm ngày Tết, lễ
Anh có về giữa cõi linh thiêng ?

Đồng đội, người thân mải miết kiếm tìm
Anh ở đâu giữa chiến trường ngày ấy
Hãy linh ứng để mọi người được thấy
Đón anh về bên mẹ - Anh ơi !

Cuộc chiến lùi xa từng ấy năm trời
Vết tích đau thương mỗi ngày xanh lại
Niềm nỗi nhớ anh vẫn còn mãi mãi
Người con trung hiếu không tiếc tuổi xuân.

Trần Hải Sâm
 

tin liên quan

Khai mạc trò chơi dân gian hội bài chòi
Khai mạc trò chơi dân gian hội bài chòi

(QBĐT) - Với mục đích bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo nên nét mới trong Tuần Văn hóa- Du lịch Đồng Hới, chiều tối ngày 28-4, tại Công viên Nhật Lệ, TP. Đồng Hới đã tổ chức trò chơi dân gian hội bài chòi. Tham dự khai mạc lễ hội có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới.

Nhà văn Nguyễn Thế Tường: Người đàn ông "không chịu quên bớt quá khứ"
Nhà văn Nguyễn Thế Tường: Người đàn ông "không chịu quên bớt quá khứ"

(QBĐT) - Khi viết báo, ông sắc sảo, sâu cay. Khi chuyện trò, ông thẳng thắn, bộc trực nhưng vẫn pha chút hóm hỉnh: "Hãy cứ gọi tôi bằng anh, tôi vẫn còn trẻ lắm". Vậy mà, cứ hễ nhắc đến chuyện chiến tranh, đến những trang văn đẫm mùi bom đạn của mình, khuôn mặt ông co rúm lại, đôi mắt ầng ậc nước chỉ chực chờ trào ra. Ông không giấu diếm: "Ký ức chiến tranh cứ hiện lên rờ rợ và ám ảnh tôi đến tận bây giờ".

Lá cờ ngày ba mươi tháng tư
Lá cờ ngày ba mươi tháng tư

(QBĐT) - Ngày ba mươi tháng tư năm một chín bảy lăm
Lá cờ dẫn những binh đoàn giải phóng
Ánh sao vàng gọi sức trai Phù Đổng
Vầng hào quang thắm sắc đỏ diệu kỳ…