Lên Tuyên Hóa

  • 10:04, 10/04/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Leo bao dốc đồi, qua bao con suối
Bên núi này râm, bên kia trời nắng
Hai đứa đi trong hoa tím núi rừng

Ta qua con đò trùng triềng
Mình chẳng sợ đâu vì dân Lệ Thủy
Sông nước trắng trời bơi lội thuở còn thơ

Đến Ba Tâm đến với trái tim
Những ngọn núi tỏa bóng vào lời nguyện
Tiếng hát em trong trẻo ngân nga

Đến tìm em nhưng em vắng nhà
Chỉ có tấm hình nhắc người ở lại
Nghe tiếng chim vọng về xa ngái

Ba mảnh lòng hay ba trái tim?
Quê hương nghèo mà tâm hồn thơm thảo
Nhớ mãi em câu: “Hẹn ngày gặp lại”

Nhớ mãi ngày về Tuyên Hóa quê em.    

Nguyễn Thiên Sơn

tin liên quan

Thị xã Ba Đồn: Sôi nổi các phong trào thi đua văn hóa-xã hội
Thị xã Ba Đồn: Sôi nổi các phong trào thi đua văn hóa-xã hội

(QBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã tích cực vào cuộc và phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với nhau trong xây dựng nội dung, mục tiêu, kế hoạch hoạt động của các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hoá-xã hội.

Phim điện ảnh "Sài Gòn, Anh yêu em" đoạt giải Cánh diều Vàng 2016
Phim điện ảnh "Sài Gòn, Anh yêu em" đoạt giải Cánh diều Vàng 2016

Vượt qua 18 bộ phim truyện điện ảnh, phim "Sài Gòn, Anh yêu em," đạo diễn Lý Minh Thắng, đơn vị sản xuất Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Live on, đã giành giải Cánh diều Vàng 2016 tại lễ trao giải thưởng Cánh diều 2016 được tổ chức tại Nhà hát Quân đội, thành phố Hồ Chí Minh, tối ngày 9-4.

Quê hương địa linh nhân kiệt
Quê hương địa linh nhân kiệt

(QBĐT) - Bọc trứng Âu Cơ vẹn nghĩa tình
Địa linh – nhân kiệt – Đảng quang vinh
Tướng tài thế giới VÕ NGUYÊN GIÁP
Tuấn kiệt hoàn cầu HỒ CHÍ MINH