Bóng mẹ

  • 02:04, 02/04/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 (QBĐT) - Miệt mài tháng năm
Mẹ gom nhặt từng xẻng cát,
                               viên sỏi góc vườn
Để xây nên bức tường
Ngôi nhà che mưa nắng

 

Dấu tay mẹ lặn vào sỏi cát
Lẫn mùi vôi ấm áp thơm nồng
Rồi mẹ sẽ già đi
Và một ngày không còn trên đời nữa,
Những ô cửa sổ
Mở ra khoảnh vườn hoa thắm xanh cây ...

Thoảng lúc chiều buông
Con nhìn ra sân
Thấy bóng ngôi nhà che phủ
Chắc con nhận ra bóng dáng mẹ tháng ngày ...

Quỳnh Hoa

 

tin liên quan

Nhà thơ làm ruộng
Nhà thơ làm ruộng

(QBĐT) - Nhà thơ Hồng Thế ở Quảng Bình là một "nhà thơ cầm cày" thứ thiệt hiếm hoi!

Thị xã ngã ba sông
Thị xã ngã ba sông

(QBĐT) - Đêm phẳng phiu mịn màng như cát
Ngã ba sông tôi đợi cánh buồm về
Trăng dát sóng, mái chèo khua nước rặc
Chàng trai Hòa Ninh hò, thiếu nữ La Hà mê

Lần đầu tiên Hội Nhà văn Việt Nam truy tặng Giải thưởng cống hiến
Lần đầu tiên Hội Nhà văn Việt Nam truy tặng Giải thưởng cống hiến

Ngày 30-3, Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết Ban chấp hành Hội đã họp và thống nhất bắt đầu từ năm 2017, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ truy tặng Giải thưởng cống hiến cho các tác phẩm văn học chưa được nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Giải thưởng cấp Nhà nước về văn học nghệ thuật.