Xứ biển

  • 03:03, 21/03/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Anh đưa em về quê anh xứ biển
Ngắm hàng dừa xanh, ngắm ánh trăng thanh
Ngắm con sông Roòn trong vắt, lượn quanh
Ngắm tàu cá đang vươn mình vượt sóng.

Quê hương anh có sông dài, biển rộng
Có núi Phượng Hoàng soi bóng dòng Loan
Có cả Vũng Chùa, Đảo Yến, Đèo Ngang
Nơi Đại tướng đang yên bình giấc ngủ

Quê hương anh có lời ru bất tử
Tiếng “Hò he, hò hẻ”... mẹ hò
Dập dềnh trôi theo nhịp sóng nhỏ, to
Bên cánh võng, bao cuộc đời khôn lớn.

Quê hương anh từng qua hai cuộc chiến
Tay súng, tay chèo vững lái ra khơi
Đánh Mỹ, diệt Tây giữ vững đất trời
Xây cuộc sống cho ngàn đời xanh thắm

Anh đưa em đi trên bờ cát trắng
Xem dã tràng xe cát ngày đêm
Gió nồm nam vờn nhẹ mái tóc em
Tà áo trắng bay bay trong chiều tím.

Anh cùng em ngắm nhìn bao ngọn sóng
Phía khơi xa nơi ấy có Trường Sa
Vùng đất thiêng liêng, đảo thép là nhà
Cờ Tổ quốc tung bay trong gió lộng.

Trần Ngọc Phơn

tin liên quan

Tháng ba - tiếng lòng!
Tháng ba - tiếng lòng!

(QBĐT) - Tháng ba về giọt nắng vàng hoe,
Con ong nhỏ xập xòe đi kiếm mật.
Quả cam vàng ngọt môi ai réo rắt,
Tiếng sáo dập dìu gọi lữ khách bâng khuâng.

Về lại nhé, Quảng Bình
Về lại nhé, Quảng Bình

(QBĐT) - Về lại nhé, Quảng Bình
Nắng đã bừng rồi đấy
Biển trong xanh biết mấy
Tàu nối tàu ra khơi

Bức tranh quê
Bức tranh quê

(QBĐT) - Nhịp cầu vắt vẻo bắc ngang
Nối đôi bờ nhỏ hai làng gần thêm
Tiếng gà gáy vọng đêm đêm
Ầu ơ tiếng mẹ bình yên quê mùa