Đời mẹ

  • 10:03, 29/03/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 

 

(QBĐT) - Bàn tay mẹ tháng năm khó nhọc
Tuổi bảy mươi giờ đã hao gầy
Mỗi khi nhìn lòng con muốn khóc
Thương mẫu từ tuổi hạc bóng mây

Nếp nhăn nào đường khuya mưa lạnh
Mẹ một mình lặn lội chợ xa
Chai mắm đổi bó rau, lon gạo
Mình mẹ tôi nuôi lấy cả nhà

Nếp nhăn nào cõng ngày nắng rát
"Đòn gánh cong chín dạn hai vai"
Trời miền Trung tháng ba đổ lửa
Áo mẹ hiền thấm giọt mồ hôi

Nếp nhăn nào sinh con sa sẩy
Lòng mẹ đau muối xát gai cào
Chín lần sinh mấy lần tội lỗi
Mẹ mỏi mòn thân xác hư hao

Nếp nhăn nào mẹ ơi...! Con hiểu
Suốt cuộc đời khổ cực gian nan
Cả đời mẹ nếp nhăn vô lượng
Cho đời con hạnh phúc xuân tràn.

Đào Thanh Sơn

 

tin liên quan

Live-concert "Hãy yêu nhau đi" kỷ niệm 16 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Live-concert "Hãy yêu nhau đi" kỷ niệm 16 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Live-concert "Hãy yêu nhau đi" kỷ niệm 16 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ diễn ra vào tối 2-4 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô.

Thu thẻ nhà báo nguyên Trưởng đại diện báo Kinh doanh và Pháp luật
Thu thẻ nhà báo nguyên Trưởng đại diện báo Kinh doanh và Pháp luật

Ngày 28-3, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Phan Văn Thương, nguyên Trưởng Văn phòng đại diện báo Kinh doanh và Pháp luật tại thành phố Hải Phòng.

Tháng ba
Tháng ba

(QBĐT) - Tháng ba rét đài rét lộc
Mùa thơm lùa nắng phong phơi
Lá mừng nõn xanh như ngọc
Cây vui bóng cả chim trời