Về Ba Trại

  • 02:02, 09/02/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Về thăm Ba Trại người ơi
Rừng thông xanh tít chân trời ngời xanh
Tiếng chim vóng vót chuyền cành
Hương rừng ngào ngạt trong lành gió đưa

Bạt ngàn hoa trái vào mùa
Tiếng cười mật ngọt như vừa thoảng qua
Vấn vương khúc hát dân ca
Hò khoan hò hụi đậm đà duyên quê
Nghe hồn Cự Nẫm vọng về
Đánh tan giặc Pháp lời thề sắt son
Dù cho biển cạn non mòn
Một thời đánh Mỹ vẫn còn vọng vang
Đường về Ba Trại thênh thang
Xóm làng đổi mới mùa vàng ấm no
Say trong điệu hát câu hò
Người về em đợi chuyến đò bên sông

Hoàng Thị Kiều Thanh
 

tin liên quan

Lễ Kỳ phúc tại đình làng Hòa Ninh
Lễ Kỳ phúc tại đình làng Hòa Ninh

(QBĐT) - Xã Quảng Hoà vừa tổ chức lễ Kỳ phúc năm 2017 tại đình làng Hòa Ninh. Đây là hoạt động thờ cúng truyền thống của dân làng mỗi dịp Tết đến xuân về.

Chuẩn bị 15 vạn túi lương cho Lễ hội phát lương Đức Thánh Trần
Chuẩn bị 15 vạn túi lương cho Lễ hội phát lương Đức Thánh Trần

Theo Ban tổ chức Lễ hội phát lương Đức Thánh Trần tại đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, Lễ hội phát lương Đức Thánh Trần năm 2017 diễn ra từ đêm ngày 10 đến ngày 12-2 (tức từ đêm 14-16 tháng giêng).

Lục bát về... trời
Lục bát về... trời

(QBĐT) - Rằm giêng lục bát về trời
Thơ bay câu chữ rối bời tầng mây
Câu lục chan chứa mê say
Nghe trong câu bát đong đầy nắng mưa