Quê hương

  • 02:02, 22/02/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ai cũng có một quê hương để nhớ
Riêng lòng tôi đau đáu một tên làng
Chân đi khắp bốn phương Nam Bắc
Chợt bên lòng một chuyến đò ngang

Là Lệ Thủy quê hương tôi đó
Qua đói nghèo vững bước đi lên
Câu hò khoan đậm tình xứ sở
Những chiếc thuyền bơi vút như tên

Quê tôi đó quê hương Đại tướng
Thắng giặc rồi yên nghỉ một vì sao
Ai cũng có một quê hương để nhớ
Riêng lòng tôi thương mến dạt dào

“Thà làm quỷ nước Nam, không làm vương đất Bắc”
Tôi chẳng đổi quê hương để lấy bạc vàng
Khi yên nghỉ về dưới chân mộ mẹ
Ăn bát canh vợ nấu thế là sang

Tôi tự hào quê tôi yêu dấu
Trâu thả trên đồng, diều lượn ngẩn ngơ
Người câu cá, người cày, người cấy
Có vầng trăng cười trong mắt em thơ.

Nguyễn Thiên Sơn

 

tin liên quan

Những vần thơ ca ngợi Đảng
Những vần thơ ca ngợi Đảng

(QBĐT) - Viết về Đảng, về Bác, các thế hệ nhà thơ Việt Nam đều ca ngợi và bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng trước công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc, đối với bản thân bằng những vần thơ chân thành, giàu cảm xúc.

Duyên thầm giêng hai
Duyên thầm giêng hai

(QBĐT) - Mặn mà chi lắm giêng hai
Mắt em hay giọt sương lay cỏ mềm?
Chạm vừa lúng liếng mùa êm
Này ngày nắng mật, này đêm mưa hiền

Về Quảng Ninh
Về Quảng Ninh

(QBĐT) - Xuân này về với Quảng Ninh
Thẳm sâu lời mẹ nghĩa tình yêu thương
Nhịp cầu Văn – Võ vấn vương
Cổ - Kim nối những con đường ca dao