(QBĐT) - Mùa xuân thầm thì cánh lúa
Tiếng chim ríu rít lời yêu
Thoáng nhìn bóng cô thôn nữ
Người thơ thổn thức bao điều...
Dẫu cho nắng sớm mưa chiều
Đúng hẹn mùa xuân lại đến
Em như dòng sông mở bến
Cánh buồm xuân đến buông neo
![]() |
Có nghe tiếng sóng dạt dào
Ấp iu mạn thuyền đôi lứa
Thương một loài hoa trinh nữ
Tím bông e ấp bên đường...
Thoáng qua đôi chút giận hờn
Tình quê càng thêm nồng cháy
Mạch đất ngàn đời tuôn chảy
Nồng nàn hoa trái dâng hương
Mùa xuân thì thầm cánh lúa
Hẹn về đầy ắp mùa thơm
Những ai đã từng dâu bể
Có nghe lời của mùa xuân.
Trần Hải Sâm