Lục bát xuân

  • 06:02, 01/02/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Mùa xuân mặc áo hoa cà
Em tha thướt quá thật là đáng yêu
Có con én liệng trong chiều
Những lời chưa nói những điều chưa trao

Với xuân đã khúc dạt dào
Với hoa đã thắm xôn xao cội cành
Thuở ta đi lá còn xanh
Giờ về hoa đã úa cành hoàng hôn
Mõ trâu lốc cốc bãi cồn
Mà con nhện trắng vẫn còn tơ vương
Nhớ người em gái tha phương
Quê hương vẫn thức quê hương vẫn chờ
Dẫu nuôi hy vọng bến bờ
Mà lòng đã chắc những giờ bình yên
Trót trao duyên phận thề nguyền
Mối tình chắp nối con thuyền đợi trông
Chút xuân tơ rối bận lòng
Ngoài sân đã thắp đào hồng mai hoa
Nhớ người xa nhớ người xa
Mà xuân tựa cửa lòng ta vui vầy

Xuân 2017
Nguyễn Thiên Sơn            
 

tin liên quan

Xuân sang
Xuân sang

(QBĐT) - Kiến Giang đêm vắng
Một mình nhớ ai
Tiếng cười giả gạo
Tóc vương hoa nhài

Vườn xuân
Vườn xuân

(QBĐT) - Du xuân trời đất chơi sang
Biếu không muôn tía nghìn vàng cho hoa
Lay-ơn duyên dáng mặn mà
Rạng ngời lan huệ thướt tha mai đào

Nắng xuân
Nắng xuân

(QBĐT) - Em ơi, xuân đã đến
Từng bông mai nở rồi
Kìa, em trông trời biếc
Én đã về đưa thoi