Bóng mẹ chiều xuân

  • 04:02, 17/02/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Con viết câu thơ để dành tặng mẹ
Khi mùa xuân đã về tận cửa nhà
Một đời người bao gian nan dâu bể
Cũng chỉ vì tình nghĩa ấy quá bao la

Xuân cứ đến rồi xuân đi lặng lẽ
Bụi thời gian làm tóc mẹ trắng dần
Chiều cuối năm nghiêng nghiêng màu nắng xế
Rọi soi bóng người nấu bánh ngồi canh

Mỗi xuân về con nghe niềm hạnh phúc
Thật bình yên và lắng lại bên lòng
Là bóng mẹ trong ngôi nhà ấm cúng
Nụ cười hiền và chan chứa bao dung

Nhưng mẹ ơi! Tháng năm trôi rất vội
Xuân lại về hoa lại nở xôn xao
Mẹ đâu rồi để lòng con khắc khoải
Tìm kiếm hoài trong bóng nắng chiều xuân...
                                       

  Lê Văn Trường
 

tin liên quan

Hội làng
Hội làng

(QBĐT) - Mỗi năm một cuộc hội làng
Xa gần tề tựu, rộn ràng đông vui
Miệng chào, tay bắt, lời mời
Sân đình tràn ngập những lời hàn huyên

Mùa xuân
Mùa xuân

(QBĐT) - Mùa xuân thầm thì cánh lúa
Tiếng chim ríu rít lời yêu
Thoáng nhìn bóng cô thôn nữ
Người thơ thổn thức bao điều...

Quyết liệt chấn chỉnh lễ hội phản cảm
Quyết liệt chấn chỉnh lễ hội phản cảm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ VH-TT&DL phải có tiếng nói mạnh mẽ, quyết liệt để chấn chỉnh những hành động phản cảm, bạo lực, trục lợi trong lễ hội.