Xuân đến

  • 09:01, 17/01/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Rét tan, nắng ấm lại về
Xập xòe én lượn, bộn bề trời cao
Hoa đua sắc nở vẫy chào
Xôn xao xuân đến, ngọt ngào ngát hương

Xanh um rau tốt đầy vườn
Bí bầu vấn vít, vấn vương nỗi niềm
Đồng xanh xanh cứ triền miên
Dệt thơ trong buổi nắng nghiêng cuối bờ

Sóng xô bờ cát hững hờ
Bâng khuâng như thể biển chờ đợi ai
Thuyền về trong nắng sớm mai
Để cho hương biển thơm hoài bến sông

Nôn nao lòng náo nức lòng
Lâng lâng, ríu rít, đèo bòng về quê
Theo lời hẹn, rủ nhau về
Bên mâm cỗ tết, tràn trề tình xuân.

Hồ Ngọc Diệp
 

tin liên quan

Phim 'Cha cõng con' được vinh danh ở nhiều liên hoan phim quốc tế
Phim 'Cha cõng con' được vinh danh ở nhiều liên hoan phim quốc tế

Trước khi ra mắt khán giả Việt Nam vào tháng 4-2017, phim "Cha cõng con" của đạo diễn Lương Đình Dũng đã được nhà sản xuất đưa đi tham dự hàng loạt sự kiện điện ảnh quốc tế.

Hương quê
Hương quê

(QBĐT) - Áo cơm bạc những phần đời
Vẫn yêu hương lúa
Vẫn ngời hương sen
Vẫn in lại dấu chân phèn
Vẫn không chối bỏ thấp hèn phận quê.

Giáo sư Phan Huy Lê nhận giải thưởng Hồ Chí Minh đợt V
Giáo sư Phan Huy Lê nhận giải thưởng Hồ Chí Minh đợt V

Công trình gồm 9 chương, tập hợp nhiều bài báo, nhiều công trình nghiên cứu của GS Phan Huy Lê trong thời gian 10 năm kể từ 1998.