(QBĐT) - Có phải mùa xuân gọi ta
Rưng rưng nhịp tim trong ngực
Nhựa cây đầy lên náo nức
Vỏ nâu lấm tấm nảy chồi
Tiếng gọi mùa xuân-người ơi!
Đất trời ươm màu hoa tím
Má em ửng hồng quả chín
Nụ cười mở nắng ngày xa...
Tiếng gọi mùa xuân thiết tha
Gọi những bàn tay xiết chặt
Bên nhau bền lòng se sắt
“Lá lành”, “lá rách” thương nhau!
Tiếng gọi mùa xuân – nhịp cầu
Nối lại đôi bờ bồi – lở
Thức dậy nỗi niềm thương nhớ
Sắc vàng , vàng tự lòng ta...
Tiếng gọi mùa xuân mở ra
Nắng hồng thơm trang sử mới
Lắng câu dân ca diệu vợi
Hòa cùng nhịp điệu trào sôi...
Xuân 2017
Trương Văn Quê