Xuân

  • 02:12, 14/12/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 (QBĐT) - Sương sớm ngang qua hay là mây
Thấp thoáng sân trường tà áo bay
Trước thềm bông giấy tím trang sách
Vọng lại cành đưa ngọn bút gầy

Gió xuân thi thoảng lật trang vở
Kìa ô cửa sổ nắng nghiêng vào
Mực nghiên bối rối thêm con chữ
Lòng ta như thể giọt sương chao

Bài giảng trôi đi trong phút cuối
Ngoài kia nhánh biếc nụ chồi non
Lối cỏ long lanh mềm chân bước
Tan hợp vô thường cõi miên man

Lạc giữa miền thiên mi mắt ướt
Một chút bâng khuâng nỗi nhớ thầm
Quá giờ sao lớp chưa tan học
Hay còn mê mãi khúc mơ xuân?

Lê Minh Thắng
 

tin liên quan

Về Quy Đạt
Về Quy Đạt

(QBĐT) - Mưa rơi mờ triền dốc
Giữa giao hòa trời đất
Thương nhớ đến vô cùng

Trẻ lại cùng "Bài hát cho em"
Trẻ lại cùng "Bài hát cho em"

(QBĐT) - Sau tập SON NE CHO EM xuất bản năm 2013, Cảnh Giang liên tiếp cho ra đời những bài thơ cùng thể loại Son ne chứa đầy tâm trạng và cảm xúc mặn nồng:

Bàn tay em
Bàn tay em

(QBĐT) - Khi anh nắm bàn tay em
Bàn tay em là biển
Từng đường gân - con sóng biết
                                                   tâm tình
Tâm tình về ước mơ, hạnh phúc