Mùa đông

  • 11:12, 03/12/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Dường như mùa về qua ngõ
Rót tràn ngày tháng già nua
Thời gian ngủ hiền dưới cỏ
Trơ vơ một khúc âm thừa...

Nằm nghe nụ đời khép mở
Dãi dầu mấy nẻo hoang mê
Hong khô mảnh tình vụn vỡ
Người đi dạo ấy... chưa về

Dường như mùa đông rất mỏng
Chạm vào nhẹ đến... hư không
Nỗi buồn điềm nhiên, trống rỗng
Vay ai một chút xao lòng?

Cuối mùa mình ta rao bán
Vần thơ lấm bụi ngày xa
Phiến đời chung chiêng mưa nắng
Còn ai chắp mối giao hòa?

Dường như mùa về qua ngõ
Ngập ngừng ru giấc mơ hoa...

Ngô Thế Lâm

tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Chiều 2-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nơi góp phần nâng cao kiến thức và hiểu biết cho công chúng về lịch sử, di sản văn hóa của phụ nữ Việt Nam cũng như góp phần thúc đẩy bình đẳng giới.

Tập huấn khiêu vũ thể thao năm 2016
Tập huấn khiêu vũ thể thao năm 2016

(QBĐT) - Trong hai ngày 30-11 và 1-12, Nhà Thiếu nhi Quảng Bình phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lớp tập huấn khiêu vũ thể thao (dancesport) năm 2016.

Quê em
Quê em

(QBĐT) - Quê em sông nước hữu tình
Cây đa bến nước ẩn hình quê hương
Đến rồi để phải vấn vương
Gặp rồi để lại nhớ thương mơ màng