Màu xuân

  • 03:12, 31/12/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 

(QBĐT) - Vừa thoáng bóng nàng xuân về ngõ
Bưởi đã bung hoa nở trắng trong vườn
Lúa bén hơi xuân xanh mướt đồng tít tắp
Đào khoe hồng, tươi như thể môi son.

Làng mở hội, áo hồng chen áo tím
Lá trúc nô đùa xanh theo gió lả lơi
Nước sóng sánh ao đình như ngọc bích
Ngân vọng tiếng cười chú tễu đùa vui.
 
Nương theo gió, cải hoa vàng như bướm
Sương lững lờ nghe gió rủ du chơi
Say giấc ngủ, vầng dương vừa kịp thức
Choàng khăn mây còn e ấp bên trời.

Kìa! Cuối xóm nhà ai vui ngày cưới
Áo xanh, vàng chen lẫn tím, hồng tươi
Cô dâu mới cài lên đầu hoa trắng
Bước bên chồng mắt sóng sánh niềm vui...

Vừa thoáng bóng nàng xuân về ngang ngõ
Muôn màu xuân đã mươn mướt chân trời...

Nguyễn Tường Thuật
 

tin liên quan

Đoản khúc ngày cuối năm
Đoản khúc ngày cuối năm

(QBĐT) - Heo may cựa mình khe khẽ
Bâng khuâng tháng chạp quay về
Quẩn quanh nẻo đời dâu bể
Gối đầu lên mảnh hồn quê

Chạp mả nét đẹp của làng quê
Chạp mả nét đẹp của làng quê

(QBĐT) - Quê tôi nằm ở phía bắc tỉnh, một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, người dân quê tôi thật thà, mộc mạc, chất phác, luôn hướng về tổ tiên, nguồn cội để tưởng nhớ công lao to lớn của các đấng sinh thành. Để thực hiện được ý nguyện đó, một trong những hoạt động tâm linh mà người dân quê tôi luôn thực hiện, đó là tục lệ chạp mả.

Tia nắng xuân
Tia nắng xuân

(QBĐT) - Tia nắng mùa xuân
Lọt qua kẽ lá
Vườn cây êm ả
Cứ lén đi chơi