Bốn mùa

  • 11:12, 18/12/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Lộc nõn lây phây, mưa rắc bụi
Đưa thoi chim én liệng ngàn mây
Sông mềm dải lụa, đàn ngân suối
Thắm rực đào hoa má đỏ hây

 

Phượng thắp nghiêng vai trời mùa hạ
Ve khản giọng sầu trong lá khô
Thoáng áo trinh nguyên về muôn ngả
Ngơ ngẩn sân trường dấu guốc xưa
 
Nửa nắng, nửa mưa, ờ ỡm gió
Lá vàng thu rụng gót mơ hồ
Câu nói yêu em đành bỏ ngỏ
Để mặc đôi hồn trôi trong thơ
 
Mưa tuột ngàn mây tuôn hạ giới
Nước cuộn sông dài, thác đổ mau
Rét chườm trên tóc, luồn qua gối
Vội áp vào em để có nhau.

Lê Thành Văn

 

tin liên quan

Còn lại dòng sông
Còn lại dòng sông

(QBĐT) - Ta lại trở về thăm xóm chợ
Thăm bao kỷ niệm của ngày thơ
Mái đình xưa vẫn xanh màu rêu cũ
Cây đa làng trầm tư... Đợi chờ.

Tổ quốc lưu mãi tên anh
Tổ quốc lưu mãi tên anh

(QBĐT) - Tổ quốc lưu mãi tên anh

Kiện tướng dancesport Phan Hồng Việt: Về Quảng Bình là trở về nhà
Kiện tướng dancesport Phan Hồng Việt: Về Quảng Bình là trở về nhà

(QBĐT) - Trời Đồng Hới đầu đông se sắt lạnh. Bên ly cà phê, kiện tướng dancesport Phan Hồng Việt say sưa kể câu chuyện cuộc đời mình. Với người đàn ông thành danh ấy, Quảng Bình vừa là quê hương, vừa là nơi ghi dấu bao kỷ niệm của người ông đáng kính – cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người mẹ mà anh hết lòng yêu thương – cố GS.TS Võ Hồng Anh.