Bế mạc trại sáng tác văn học - nghệ thuật Nhật Lệ năm 2016

  • 02:12, 14/12/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay (14-12), Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Bình đã tổ chức lễ bế mạc trại sáng tác văn học - nghệ thuật Nhật Lệ năm 2016.

Toàn cảnh lễ bế mạc.
Toàn cảnh lễ bế mạc.

Trại sáng tác được tổ chức từ ngày 5 đến 14-12-2016. Đây là hoạt động nhằm tạo dấu ấn về hoạt động văn học - nghệ thuật năm 2016, khơi dậy tinh thần sáng tác của các hội viên. Tham dự trại có 10 hội viên, trong đó 2 tác giả nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian, 5 tác giả sáng tạo văn học và 3 tác giả chuyên ngành mỹ thuật.

Kết quả, về nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian, nhà nghiên cứu Đặng Thị Kim Liên đã tập hợp, tu chỉnh hoàn thành được tập “Sưu tầm nghiên cứu dân ca thị xã Ba Đồn", chỉnh mới và hoàn thành tập thơ lấy tên “Mắt đất ngọt lành”; nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Tăng hoàn thành 2 tiểu luận “Tính phồn thực giàu sức bền mới trong văn nghệ dân gian” và “Hải Kỳ, thơ - ưu thế của tình yêu”; sáng tác thêm chùm thơ mới: “Biết đâu”, “Thời gian”, “Hiến dâng”…

Về lĩnh vực văn học, nhà văn Hoàng Thái Sơn hoàn thành 2 truyện ngắn “Thiên diễm tình thế kỷ XX” và “Tình mẹ”; nhà văn Hoàng Bình Trọng hoàn thành chùm thơ gồm 5 bài: “Tìm”, “Chén rượu tẩy trần”, “Tự hát”, “Tự trào”, “Chiều nhọ cánh cò”; tác giả Châu Kim Nâm hoàn thành truyện ngắn “Nụ mai chúm chím” và chùm thơ “Nhật Lệ”, “Những cô Tấm thiên thanh”, “Lão già với mùa xuân” và “Vĩ nhân chung bài hát kết đoàn”; tác giả Văn Lạc hoàn thành tập thơ thiếu nhi gồm 46 bài; tác giả Nguyễn Văn Hoàng sáng tác chùm thơ gồm các bài: “Ảo ảnh”, “Thăm đền tưởng niệm”, “Tựa vần thơ”, Lặng lẽ…

Về lĩnh vực mỹ thuật, tác giả Đoàn Tiến Quân vẽ chất liệu Acrylic hoàn thành tác phẩm tranh mang tên “Cổng thời gian” và “Cung đàn vỡ”; tác giả Nguyễn Lương Du hoàn thành tác phẩm điêu khắc có tự đề “Nhân”; tác giả “Hồ Trọng Lâm” hoàn thành tác phẩm “Ký ức đỏ”.

Thanh Hoa

tin liên quan

Xuân
Xuân

(QBĐT) - Sương sớm ngang qua hay là mây
Thấp thoáng sân trường tà áo bay
Trước thềm bông giấy tím trang sách
Vọng lại cành đưa ngọn bút gầy

Về Quy Đạt
Về Quy Đạt

(QBĐT) - Mưa rơi mờ triền dốc
Giữa giao hòa trời đất
Thương nhớ đến vô cùng

Trẻ lại cùng "Bài hát cho em"
Trẻ lại cùng "Bài hát cho em"

(QBĐT) - Sau tập SON NE CHO EM xuất bản năm 2013, Cảnh Giang liên tiếp cho ra đời những bài thơ cùng thể loại Son ne chứa đầy tâm trạng và cảm xúc mặn nồng: