NSNA Hoàng An đoạt giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc năm 2016

  • 08:11, 28/11/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Vừa qua, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ chức xét giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc năm 2016. NSNA Hoàng An (Hội VH - NT tỉnh) đạt giải C với bộ ảnh “Ngư dân Kỳ Nam điêu đứng do sự cố môi trường biển”.

Bộ ảnh “Ngư dân Kỳ Nam điêu đứng do sự cố môi trường biển” của NSNA Hoàng An
Bộ ảnh “Ngư dân Kỳ Nam điêu đứng do sự cố môi trường biển” của NSNA Hoàng An

Năm 2016, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhận được 306 tác phẩm ảnh và công trình sách ảnh của 203 tác giả là hội viên Hội NSNA Việt Nam. Trong đó, có 44 tác phẩm đạt giải cao trong các cuộc thi quốc tế, 114 giải trong nước, 144 tác phẩm tự chọn và 4 công trình sách ảnh dự xét Cup VAPA và giải nhiếp ảnh xuất sắc.

Hội đồng nghệ thuật đã tổ chức thẩm định và chọn ra 1 cúp vàng VAPA, 2 giải A, 5 giải B và 13 giải C cho các tác giả xuất sắc. Phản ánh chân thực những khó khăn của ngư dân các tỉnh miền Trung sau sự cố môi trường biển do Formosa gây ra, bộ ảnh “Ngư dân Kỳ Nam điêu đứng do sự cố môi trường biển” của NSNA Hoàng An đã đoạt giải C giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc năm 2016.

Đây là giải thưởng danh giá nhất do Hội NSNA Việt Nam tổ chức hằng năm cho hội viên trong cả nước.

D.H

tin liên quan

​Thomas Anders "nịnh" khán giả VN bằng nhạc Modern Talking
​Thomas Anders "nịnh" khán giả VN bằng nhạc Modern Talking

Khi hát ca khúc nổi tiếng nhất của Modern Talking là You're my heart, you're my soul, Thomas Anders chế thêm lời vào đoạn kết để "nịnh" khán giả trong đêm nhạc vào tối 26-11 tại Hà Nội.

Mắt
Mắt

(QBĐT) - Cứ mỗi lần gặp gỡ
Là mắt lại nhìn nhau
Lòng trào dâng nhịp thở
Sáng lên lời đôi môi...

Đất lành
Đất lành

(QBĐT) - Dòng nước đục ngầu cuốn phăng đi mọi thứ. Lũ đã về. Cánh đồng bỗng hoá biển, hoá sông. Mái nhà đã mấp mé nước người ta không thể làm gì khác ngoài việc kêu đất, kêu trời. Lũ về nhanh quá, con người còn không kịp trở tay huống chi mùa màng. Mất trắng. Cái đói treo lơ lửng trước mặt bật thành tiếng nấc, thành dòng nước mắt tuôn trào.