Mùa Nà Lâm*

  • 09:10, 01/10/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sao em cứ nhìn tôi như thế
Mùa Nà Lâm rồi em
Óng ánh mật ong hương của rừng
Thơm thơm trên môi tình
Gùi mây hẹn hò bên dòng suối
Mặt trời thao thức nụ sương đêm nóng hổi
Để sáng nay mắt lá ửng đồng tiền
Theo em
Theo em chùng chình

Mùa Nà Lâm theo em!
Uốn mình
Đường cong – ngực thở
Vũ điệu Trường Sơn ngút ngàn ảo nhớ
Nhịp chân thon lướt qua mũi tai mèo
Ngày phiêu bồng thả cái liếc trườn theo

Bản Rôộng* kia rồi, Khe Dây Rào Trù*
Dòng Thạch Giang cheo leo
Mây mù
Đổ bóng xuống Trường Xuân, Long Đại

Ơi em gái Nà Lâm
Em gái Vân Kiều ngày ấy
Cho anh neo câu hát thì thầm
Và câu thơ nhu nhú nụ mầm.

Trương Vĩnh Hạnh

* Tên của các bản dân tộc Vân Kiều xã Trường Xuân, huyện Quảng  Ninh, tỉnh Quảng Bình.

tin liên quan

Bên dòng Gianh
Bên dòng Gianh

(QBĐT) - Bên dòng Gianh

Tiếng mùa
Tiếng mùa

(QBĐT) - Em có nghe tiếng mùa dậy sóng
Em có nghe âm vang đồng vọng
Gió xốn xang đưa hương lúa về làng
Hạt mồ hôi đã hóa hạt vàng

Đằng sau bài giảng
Đằng sau bài giảng

(QBĐT) - Khi khách đến, ông Hòa đang đứng trước ngõ, mắt dõi về ngôi trường tiểu học bên kia đường. Khách lên tiếng: "Bác đợi ai mà đứng đây?". Dường như không nghe, ông lẩm bẩm:  "Quá năm giờ rồi, sao không đánh trống nhỉ?" Vẫn đắm trong niềm riêng, ông để mặc câu hỏi của khách lửng lơ...