Thu về

  • 10:08, 23/08/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Đã nghe náo nức lối quê
Đã nghe lời gió thu về miên man.

Cánh đồng con gái mênh mang
Dậy thì biển lúa dịu dàng màu xanh.

Dẫu rằng em có xa anh
Tình xuân đất nước vẫn dành trao nhau.

Không là mấy giọt mưa ngâu
Kịp dâng bao hạt mưa đầu tinh khôi.

Gửi yêu thương đến trùng khơi
Gieo cho đảo đứng, đảo ngồi lộc non.

Tiếng gà trên đảo chon von
Ập ào con sóng va mòn đêm thâu.

Bao con thuyền cứ nôn nao
Mở tung cánh gió bay vào ban mai.

Trần Hải Sâm


 

tin liên quan

Liên kết giữa văn hóa và du lịch: Bao giờ mới "bén duyên"?
Liên kết giữa văn hóa và du lịch: Bao giờ mới "bén duyên"?

(QBĐT) - Bấy lâu nay, nhắc đến du lịch Quảng Bình, du khách dễ dàng nghĩ ngay đến hệ thống hang động thiên nhiên hùng vĩ Phong Nha-Kẻ Bàng hay các bãi biển còn đậm nguyên nét hoang sơ hoặc các di tích lịch sử minh chứng cho thời kỳ dựng nước, giữ nước oai hùng của dân tộc, mà vô tình bỏ quên đi kho tàng văn hóa đồ sộ của mảnh đất miền Trung đầy nắng gió này.

Nhớ mẹ
Nhớ mẹ

(QBĐT) - Chắc tầm này mẹ nhắc con nhiều đây
Tháng bảy mưa ngâu, mùa sim chín rộ
Chùm bưởi ngon mẹ dành trước ngõ
Ổi sau vườn chín đỏ, mắt mẹ mong

Những bài thơ hay viết về Bác Hồ
Những bài thơ hay viết về Bác Hồ

(QBĐT) - Thơ viết về Bác (không kể trường ca) đến nay đã có trên nghìn bài. Tùy tài năng của từng nhà thơ mà chất lượng, giá trị mỗi bài thơ khác nhau. Qua thăm dò dư luận bạn đọc và tự thẩm định, tôi xin điểm một số bài thơ hay mà tôi yêu thích.