Chùm thơ của các tác giả

  • 10:08, 19/08/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chùm thơ của các tác giả Nguyễn Bội Nhiên, Lý Hoài Xuân, Lê Huyền Trang.

Ước vọng tình yêu

Có chấm buồn trong mắt em nâu
Trời mưa ngâu hóa nên vời vợi
Có làn mây chiều chiều tôi đợi
Trên vai gầy chẳng phải vì tôi.

Có một thời ngỡ chỉ mong manh
Lời thương thương về trong giấc ngủ
Có một người dửng dưng mà đủ
Tôi gọi hoài ước vọng tình yêu.

Nguyễn Bội Nhiên
 

Cát

Nhỏ nhoi đến vậy cát ơi
Cát sinh ra mấy nghìn đời rồi đây?

Dù không cánh vẫn biết bay
Vẫn xao xuyến giữa lòng tay người cầm

Hết mưa giông lại mưa dầm
Cát vẫn là cát, âm thầm vậy thôi!

Tôi và cát, cát và tôi
Chở che nhau suốt một thời đạn bom

Lẫn trong cái mất cái còn
Biết bao máu thấm mỗi cồn cát kia...

Những ai ngày ấy ra đi
Có ai nhớ cát những khi xa rồi?

Nóng như rang dưới mặt trời
Lại êm dịu dưới chân người mỗi đêm...

Lý Hoài Xuân
 


Bên em

Em dang tay cho hoa nắng rụng đầy
Thả ước mơ lên khoảng trời xanh ngát
Cánh diều bay vi vu theo tiếng hát
Tuổi hồn nhiên đầy ắp vấn vương

Em thong dong theo cánh bướm cánh chuồn
Đôi chân trần tung tăng trên nền cỏ
Khoảng trời quê lao xao từng điệu gió
Hoa mướp vàng hương nhè nhẹ thoảng đưa

Con đường làng rộn rã tiếng chim ngân
Nụ bình minh trải vàng như giọt mật
Giữa miền xanh lững lờ màu mây trắng
Mặt hồ trong con cá lội yên bình

Em soi mình đôi mắt nhỏ long lanh
Nắng tinh anh đậu mềm trên mái tóc
Nắng bên em mỗi ngày thân thuộc
Trao thầm thì lời của quê hương.

Lê Huyền Trang

tin liên quan

Tháng Tám
Tháng Tám

(QBĐT) - Tháng Tám mở ra sắc nắng quân kỳ
Giữa bầu trời xanh cánh diều chao liệng
Hồn thơ trong mắt ai lúng liếng
Đám mây nào vắt một nửa sang thu (*) ...

Sáng tác thơ ở Quảng Bình: Khi tác giả trẻ... "như lá mùa thu"
Sáng tác thơ ở Quảng Bình: Khi tác giả trẻ... "như lá mùa thu"

(QBĐT) - Nhiều năm trở lại đây, câu chuyện về xây dựng đội ngũ sáng tác trẻ cho văn học nghệ thuật nói chung và lĩnh vực thơ ca nói riêng luôn là đề tài bàn luận sôi nổi trong các diễn đàn, những buổi trò chuyện với giới văn nghệ sỹ tỉnh nhà. Thế nhưng, có một thực tế là dường như đời sống văn học trẻ ở tỉnh ta đang dần trầm lắng lại. Khi người trẻ dửng dưng với chính những phong trào đó thì người già lại đau đáu nỗi lo là đã, đang và sẽ thiếu đi một đội ngũ kế cận.

Điểm sáng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
Điểm sáng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

(QBĐT) - Thôn 3 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch) có 404 hộ với 1.582 khẩu; trong đó có 95% đồng bào theo đạo Thiên chúa. Thời gian qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" (TDĐKXDĐSVH) nơi đây đã phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, trở thành động lực to lớn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.