Ca trù Quảng Bình "sưởi ấm mùa đông Di sản"

  • 09:08, 24/08/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 23-8, Trung tâm Du lịch  Phong Nha Kẻ Bàng cho biết, nhằm đưa ca trù Quảng Bình đến với đại chúng, đơn vị sẽ phối hợp với Câu lạc bộ Ca trù Đồng Dương, Quảng Trạch tổ chức biểu diễn hình thức nghệ thuật độc đáo này tại tuyến du lịch Sông Chày-Hang Tối vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

Chương trình biễu diễn Ca trù tại Hang Tối sẽ được tổ chức vào mùa vãn khách hàng năm bắt đầu từ 27-8-2016
Chương trình biễu diễn Ca trù tại Hang Tối sẽ được tổ chức vào mùa vãn khách hàng năm bắt đầu từ 27-8-2016

Hát ca trù (còn gọi là hát cô đầu, hát ả đào, hát nhà tơ, hát nhà trò) là một bộ môn nghệ thuật truyền thống ở Việt Nam kết hợp hát cùng một số nhạc cụ dân tộc. Ca trù đã được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Ca trù thịnh hành và có vùng ảnh hưởng lớn, với phạm vi tới 16 tỉnh, thành phố ở nửa phía Bắc Việt Nam và Quảng Bình là 1 trong những địa phương đó.

Tuy nhiên, ngoài những chuyến lưu diễn mang tính chất thi thố và phục vụ các sự kiện nhất định thì ca trù Quảng Bình chưa có môi trường để phát triển, nhất là trong bối cảnh các hình thức nghệ thuật truyền thống đang gặp nhiều khó khăn...

Sau khi khám phá Hang Tối, khách du lịch sẽ được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc của Quảng Bình bởi những nghệ nhân ca trù trong không gian nhà rường truyền thống. Như vậy, sau ngâm chân thảo dược (phục vụ từ thứ 2-6) thì "Ca trù Quảng Bình - sưởi ấm mùa đông di sản" sẽ là sản phẩm du lịch độc đáo mà TTDL đưa vào phục vụ vào mùa vãn khách.

Chương trình biểu diễn ca trù tại Hang Tối sẽ được tổ chức vào mùa vãn khách hàng năm bắt đầu từ 27-8-2016.

Diệu Hương

tin liên quan

Với cỏ
Với cỏ

(QBĐT) - Đồng làng nứt nẻ chân chim
Hoàng hôn man mác đi tìm giọt sương
Gập ghềnh lối nhỏ lời thương
Nghe như giọt giọt nẻo đường khuất xa

Liên hoan nghệ thuật quần chúng "Tiếng hát từ trái tim"
Liên hoan nghệ thuật quần chúng "Tiếng hát từ trái tim"

(QBĐT) - Trong hai ngày 23 và 24-8, Hội người mù tỉnh Quảng Bình đã tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng "Tiếng hát từ trái tim" lần thứ V, năm 2016.

Làng tôi
Làng tôi

(QBĐT) - Làng như mẹ, bao dung và khó nhọc
Tôi thương quắt lòng mỗi buổi đi xa
Bao lần tiễn đưa là bao lần mẹ khóc
Cha chỉ trầm ngâm khói thuốc tay vàng...