Nỗi niềm của mẹ

  • 10:07, 20/07/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Những đứa con mẹ rứt ruột sinh ra
Những đứa con không về bên mẹ nữa
Đêm khuya khoắt gió khẽ cào liếp cửa
Mẹ giật mình...nén nhang cháy trong đêm

Húng hắng cơn ho, mắt mẹ dõi tìm
Và nước mắt lặn vào trong đời mẹ
Tám mươi tuổi một góc nhà quạnh quẽ
Tiễn con đi chẳng thấy bóng con về

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ. Nguồn: Internet
Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ. (Nguồn: Internet)

Mẹ vẫn thường mắc võng dưới bóng tre
Nhớ thuở ru con ầu ơ kẽo kẹt
Con có mang câu thơ vào lòng đất
Đếm lá rừng xao động giấc mơ xưa

Nhớ thương con, nỗi nhớ kể sao vừa
Giá được thay các con vào trận đánh
Mẹ nằm xuống để các con được sống
Chắc giờ này hạnh phúc biết bao nhiêu

Nỗi niềm mẹ đau giông bão trăm chiều
Để đất nước hát bài ca chiến thắng
Đêm nay nữa mẹ lại ngồi yên lặng
Trước nhạt nhòa hương khói ảnh hình con.

Lê Thành Văn

tin liên quan

Người truyền đam mê nhạc cụ truyền thống dân tộc
Người truyền đam mê nhạc cụ truyền thống dân tộc

(QBĐT) - 20 năm gắn bó với Nhà Thiếu nhi Quảng Bình, cô Nguyễn Thị Minh Hới (SN 1954) không nhớ đã dạy bao nhiêu thế hệ học trò về nhạc cụ dân tộc: đàn Tam thập lục. Với cô, tìm được học sinh vừa có năng khiếu, lại đam mê với nhạc cụ truyền thống này chính là niềm vui sướng và hạnh phúc nhất.

Những cung trầm tháng 7...
Những cung trầm tháng 7...

(QBĐT) - Trời tháng 7 có gì như đổi khác. Bao sắc mây ngổn ngang, bao cơn giông cuối chân trời âm ỉ. Không gian như nén lại vỡ òa, những cơn mưa rào đến nhanh rồi chợt tạnh sững sờ. Cơn mưa mà ta thường gọi là mưa "Đền cây".

Tuần lễ diễu hành và trình diễn thuyền buồm tạo ấn tượng tốt đẹp
Tuần lễ diễu hành và trình diễn thuyền buồm tạo ấn tượng tốt đẹp

(QBĐT) - Chiều ngày 19-7, Hiệp hội Du lịch Quảng Bình đã tổ chức tổng kết tuần lễ diễu hành và trình diễn thuyền buồm năm 2016.