Nhớ quê

  • 04:07, 14/07/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Tuổi thơ ơi cho ta ghé lại
Bãi bờ xưa thơm ngát hương đồng
Cánh diều chấp chới theo mùa xa ngái
Có chở ta về năm tháng đi ngông

Trảng cỏ chiều lũ dế giun lạo xạo
Tiếng cười khan giọt nắng bâng khuâng
Ta mỏi mắt phía chân trời đau đáu
Dấu chân người đi lạc có về không?

Ơi cánh chuồn nhỏ của tôi ơi
Tháng năm xưa có đủ đầy nỗi nhớ
Dòng sông quê suốt đời nặng nợ
Chuyến đò ngang mưa nắng dãi dầu

Cho tôi trở về như lần đầu tiên biết khóc
Bước ung dung ngày ngập nắng lưng trời
Cho tôi trở về tuổi thơ khó nhọc
Vốc ngụm nước quê nhà nhớ câu hát ầu ơi...

Văn Nguyễn An Khê
 

tin liên quan

Về với biển
Về với biển

(QBĐT) - Tôi lại về với biển chiều nay
Tiếng sóng rì rào dạt dào trìu mến
Con sóng bạc đầu vỗ bờ âu yếm
Vết thương đã lành biển thắm lại màu xanh

Mãn nhãn màn trình diễn thuyền buồm trên sông Nhật Lệ
Mãn nhãn màn trình diễn thuyền buồm trên sông Nhật Lệ

Chiều 13-7, Sở VHTTDL và Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ khai mạc chương trình diễu hành và trình diễn thuyền buồm trên sông Nhật Lệ, TP Đồng Hới.

Đi khắp thế giới chụp bộ ảnh phụ nữ đẹp lạ lùng
Đi khắp thế giới chụp bộ ảnh phụ nữ đẹp lạ lùng

Suốt gần 3 năm qua, nữ nhiếp ảnh gia người Rumani Mihaela Noroc chu du qua hơn 45 quốc gia để chụp ảnh chân dung phụ nữ khắp nơi với mục đích tôn vinh nét đẹp thuần khiết của họ.