Viết cho mùa phượng vĩ

  • 04:06, 04/06/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Đã sáng lên một trời phượng vĩ
Tháng năm ơi yêu mến tuổi học trò.
Tiếng ve kêu chừng như là giục giã
Gọi hè sang, bè bạn xa mái trường.

Thương nhớ quá những ngày xưa áo trắng
Trống tan trường, cười nói cứ râm ran
Những mộng mơ đầu đời ta cất giữ
Trang vở nào ép lấy cánh hoa xinh...

Thư cứ viết những mông lung rồi len lén
Nhét hộc bàn người ấy có đọc không?
Vẫn hồi hộp trông theo từng cử chỉ
Giả vô tình cười nói cứ như không...

Mùa hạ đến khắc ghi bao kỷ niệm
Cây bàng già lưu dấu tích thời gian
Những tên người cứ dày theo năm tháng
Nay trở về tìm lại có còn chăng?

Mùa hạ đến dậy lên màu hoa đỏ
Tiếng thời gian thương nhớ tuổi học trò
Ta trở lại trong rợp trời phượng vĩ
Đỏ mênh mông, trong vắt những tiếng cười!

Từ Dạ Linh

tin liên quan

Tự khúc cho nỗi nhớ
Tự khúc cho nỗi nhớ

(QBĐT) - Bình minh dậy khoe màu vàng lộng lẫy
Anh cựa mình trong nỗi nhớ của em
Lối về xưa bây giờ thành xa vắng
Lá rụng đầy không có bước chân anh...

143 tác phẩm lọt vào chung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ X
143 tác phẩm lọt vào chung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ X

Ngày 3-6, tại Hà Nội, Hội đồng chung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ X, năm 2015 bắt đầu chấm các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao giải vào dịp 21-6.

Nhịp mùa
Nhịp mùa

(QBĐT) - Đồng dâng hương, lúa chín rồi
Sắc vàng rưng rức, quê tôi vào mùa...