Mẹ quê

  • 03:06, 17/06/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Mẹ là khúc hát ru nôi
Là cơm mít mật
Là nồi sắn khoai
Bốn mùa tần tảo nặng vai
Bẵng quên thương nhớ bên ngoài gánh xuân

Mùa đi cây lúa theo chân
Bắp ngô bỗng hóa trai tân bếp nghèo
Đậu cà chưa kịp ươm gieo
Ấm no bấm bụng với theo tháng ngày

Ngọt bùi thèm được giã xay
Thơm tràn miệng cối
Ngất ngây nỗi niềm
Nếp rang vàng tới tận tim
Kể chi chín sống nổi chìm
Bánh ơi

Hèn sang cũng bởi do đời
Dại khôn cũng bởi do lời không thông
Gian nan vất vả làm chồng
Chạnh thương lúa trĩu vàng đồng...
Mẹ ơi!

Phan Thành Minh

tin liên quan

Niệm khúc mùa hè
Niệm khúc mùa hè

(QBĐT) - Gió đã rải lên đồi niệm khúc cũ
Mùa đi hoang ve gọi đón hè sang.
Ta nông nổi và em chừng e thẹn
Nên phượng hồng cháy đỏ sân trường...

Nhớ ngày ấy Bác về
Nhớ ngày ấy Bác về

(QBĐT) - "Ngày còn nhỏ, tôi được nghe kể nhiều về chuyến thăm của Bác Hồ đến Quảng Bình năm 1957, nhất là ánh mắt đau đáu của Người hướng về miền Nam trong buổi chiều bên cửa biển Nhật Lệ. Điều đó luôn thôi thúc tôi sáng tác một ca khúc về chuyến thăm đặc biệt ấy của Người"-nhạc sỹ Dương Viết Chiến (Hội Văn học-Nghệ thuật Quảng Bình) đã nói như thế khi nhắc về kỷ niệm sáng tác nên ca khúc "Kết ngàn đài hoa kính dâng lên Người".

Vĩnh biệt người thầy lớn của mỹ thuật Việt
Vĩnh biệt người thầy lớn của mỹ thuật Việt

Vậy là người cuối cùng trong "tứ trụ" của hội họa Việt Nam đã ra đi. Một cái chết không đột ngột ở tuổi 94 nhưng khoảng trống mà ông để lại sẽ không có gì bù đắp nổi.