Hoa sim

  • 11:06, 23/06/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Hoa tim tím ngát lưng đồi
Để hoàng hôn tím trong tôi một thời
Nhớ người ấy đã tặng tôi
Chùm hoa sim với những lời đơn sơ
Thế mà tôi đợi tôi chờ
Người đi đánh giặc mãi giờ không quên
Hòa bình đất nước bình yên
Tôi mang hoa tím đắp lên mộ người
Màu hoa đọng mãi trong tôi
Với bao thương nhớ suốt đời không quên

Hoàng Thị Kiều Thanh
 

tin liên quan

Lộc vừng
Lộc vừng

(QBĐT) - Rằng về với phố mưng ơi
Dẫu xa rừng, suối nhưng thơi thảnh nhiều
Chừng như dáng cũng yêu kiều
Sắc hoa như cũng mỹ miều hơn chăng ?

"Tiếng Quảng Bình răng nghe nặng mà dễ thương"...
"Tiếng Quảng Bình răng nghe nặng mà dễ thương"...

(QBĐT) - "Eng người ở mô mà đi "xe 73" rứa ? Quê miềng năm ni có nắng hạn lắm không...?". Đang cố điều khiển chiếc mô tô vừa mượn của cậu đồng hương để len qua dòng người đông nghịt trên một con phố cổ Hà Nội, chợt tôi nghe có tiếng ai đó như vừa lạ vừa quen. Tấp xe vào lề đường và ngoái đầu nhìn lại, một bóng hồng xinh xắn đang nhoẻn miệng cười duyên... Không biết mô tê về nhau, nhưng gặp được đồng hương ở chốn quê người, tôi thấy mình như gặp được người quen...

Tháng Sáu
Tháng Sáu

(QBĐT) - Đêm ấy tôi mơ có đàn chim không về tổ
Từ cát trắng bay lên trong sóng sánh mặt trời
Đem tháng sáu xôn xao dồn vào ngày Hạ chí
Tôi theo một người về bát ngát trùng khơi.