Triển lãm kỷ vật hiếm về cuộc đời của văn hào Hemmingway

  • 08:04, 13/04/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

Cuộc triển lãm những kỷ vật hiếm của nhà văn Ernest Hemingway đang diễn ra tại Thư viện Tổng thống John F. Kennedy tại thành phố Boston (Mỹ).

Nhà văn Ernest Hemingway. (Nguồn: biblelessonsite.org)
Nhà văn Ernest Hemingway. (Nguồn: biblelessonsite.org)

"Ernest Hemingway: Between Two Wars" (tạm dịch là "Ernest Hemingway: Giữa hai cuộc chiến") được xem là triển lãm quy mô lớn nhất từ trước tới nay về cuộc đời và sự nghiệp của Hemmingway.

Tới đây, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng những bản thảo viết tay nguyên bản các tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn nổi tiếng này; những bức thư trao đổi giữa ông và những tác gia cùng thời; những bức ảnh cũng như rất nhiều kỷ vật khác của ông.

Trước khi đến với Boston, triển lãm "Ernest Hemingway: Between Two Wars" đã được tổ chức tại Bảo tàng & Thư viện Morgan ở thành phố New York (Mỹ), thu hút một lượng khách tham quan không nhỏ.

Ernest Hemingway (1899-1961) là một tiểu thuyết gia, một nhà văn viết truyện ngắn và là một nhà báo người Mỹ. Nhiều tác phẩm của ông được xem là những tác phẩm kinh điển của nền văn học Mỹ, trong đó bộ ba tác phẩm "Ông già và biển cả" đã mang lại cho ông Giải Pulitzer năm 1953 và Giải Nobel Văn học năm 1954./.

Theo Thanh Phương (Vietnam+)

tin liên quan

Lần đầu tiên phát hiện một chiếc khánh đá cổ ở Tuyên Quang
Lần đầu tiên phát hiện một chiếc khánh đá cổ ở Tuyên Quang

Ông Lý Mạnh Thắng, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang cho biết trong khi san gạt mặt bằng chuẩn bị cho Lễ đón nhận bằng di tích cấp tỉnh chùa Phú Lâm, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, người dân xã Phú Lâm đã phát hiện được một chiếc khánh đá cổ tại khu vực chùa Phú Lâm.

Ninh Đức Hoàng Long và giải opera quốc tế
Ninh Đức Hoàng Long và giải opera quốc tế

Trò chuyện với Ninh Đức Hoàng Long - thí sinh 25 tuổi người Việt đoạt giải nhất tại cuộc thi opera quốc tế Simándy József lần thứ 9 diễn ra ở Szeged, Hungary.

Lên Phong Nha
Lên Phong Nha

(QBĐT) - Trập trùng nước biếc non xanh
Ngược dòng một chuyến nặng tình Phong Nha
Đây thâm cung chốn tiên sa
Trời mây non nước quyện hòa kết duyên