Đêm ca nhạc "Giao lưu tiếng hát nhân đạo"

  • 08:04, 29/04/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Tối 28-4, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đồng Hới phối hợp với Đoàn Nghệ thuật Truyền thống Quảng Bình tổ chức đêm ca nhạc “Giao lưu tiếng hát nhân đạo” nhằm vận động hỗ trợ nhân đạo cho các gia đình chính sách, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, trẻ mồ côi, người nghèo…

Chương trình ca nhạc “Giao lưu tiếng hát nhân đạo”
Chương trình ca nhạc “Giao lưu tiếng hát nhân đạo”

Với các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi vẻ đẹp quê hương Quảng Bình, chương trình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, các em học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Tại đây, với hình thức hỗ trợ sinh kế phát triển bền vững và hỗ trợ khó khăn đột xuất, Ban tổ chức đã trao nhiều phần quà cho các đối tượng gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, trẻ mồ côi… với tổng trị giá 40 triệu đồng.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ thành phố Đồng Hới trao quà cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn
Đại diện Hội Chữ thập đỏ thành phố Đồng Hới trao quà cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2016), Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (8-5) và chào mừng “Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới”.

P.V

tin liên quan

Hội Văn học-Nghệ thuật: Gặp mặt các nghệ sĩ trẻ
Hội Văn học-Nghệ thuật: Gặp mặt các nghệ sĩ trẻ

(QBĐT) - Chiều ngày 29-4, Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Bình đã tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm các tác giả trẻ.

Hội thi cá trắm và đua thuyền sông Son
Hội thi cá trắm và đua thuyền sông Son

(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và 130 năm ngày Quốc tế lao động, sáng nay (29-4),UBND xã Sơn Trạch (huyện Bố Trạch) phối hợp với Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng tổ chức hội thi cá trắm và đua thuyền sông Son.

 
Qua Đèo Ngang nhớ bà Huyện
Qua Đèo Ngang nhớ bà Huyện

(QBĐT) - Hạt rơi lác đác "xế tà"
Đèo phơ đá cũ, núi nhòa bóng mây
Bâng quơ ngọn gió lắt lay
Thổi xanh mắt đá, thổi gầy lòng khe