Tổng thống Hàn Quốc ca ngợi hết lời "Hậu duệ Mặt Trời"

  • 10:03, 22/03/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

Yonhap đưa tin trong một cuộc họp tại Nhà Xanh, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã ca ngợi bộ phim đang được phát sóng trên đài KBS "Hậu duệ Mặt Trời" và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển nội dung văn hóa.

Hai diễn viên chính của phim. (Nguồn: hk01.com)
Hai diễn viên chính của phim. (Nguồn: hk01.com)

Trong cuộc họp, bà Park đã hết lời ca ngợi "Hậu duệ Mặt Trời," và nói rằng bộ phim không chỉ là cửa sổ quảng bá văn hóa Hàn Quốc mà còn thu hút sự quan tâm của du khách nước ngoài đến Hàn Quốc.

Bà Park nói rằng những nội dung văn hóa đặc sắc không những có thể mang lại hiệu quả kinh tế, lợi ích văn hóa mà còn có thể thúc đẩy thị trường du lịch. Bộ phim đã góp phần quảng bá hình ảnh của thành phố Taebaek, tỉnh Gangwon, một nơi được lấy làm bối cảnh của phim, đến đông đảo du khách nước ngoài.

Bà Park ví ngành du lịch là "con ngỗng đẻ trứng vàng" nhưng nếu cứ mù quáng theo đuổi lợi nhuận mà để du khách không hài lòng và thất vọng thì cũng giống như việc "mổ bụng lấy trứng." Bà nhấn mạnh rằng ngành du lịch phải lấy chữ tín làm đầu.

Tổng thống Hàn Quốc cũng đánh giá cao cách thức sản xuất "phát sóng sau khi đã hoàn thành các cảnh quay" khiến cho việc xuất khẩu bản quyền trở nên hiệu quả hơn.

Bà Park nói rằng "Hậu duệ Mặt Trời" còn giúp ích cho việc giáo dục tinh thần yêu nước, định hướng cho thế hệ trẻ Hàn Quốc một cách nhìn đúng đắn về đất nước.

Bộ phim "Hậu duệ Mặt Trời" dài 16 tập được chiếu trên kênh KBS của Hàn Quốc là câu chuyện lấy bối cảnh quân đội tại Uruk, mảnh đất nhiều thảm họa và dịch bệnh./.

Theo Vietnam+

tin liên quan

Nghệ sĩ làng
Nghệ sĩ làng

(QBĐT) - Say mê câu hò điệu hát của quê hương, nhiều năm qua, ông vẫn âm thầm sáng tác, sưu tầm những làn điệu hò biển, vốn là đặc trưng văn hóa của làng biển-nơi ông sinh sống. Ông thường tìm đến âm nhạc, gửi gắm vào đó bao nỗi niềm và luôn đau đáu trong lòng nỗi trăn trở làm sao để những giá trị văn hóa xưa cũ không bị thất truyền theo thời gian. Ông là Nguyễn Song Hỷ ở xã Quang Phú (Đồng Hới)-người được bà con làng biển yêu mến gọi là nghệ sĩ làng bởi giọng hát hay, tay đàn giỏi và am hiểu nhiều loại hình văn nghệ dân gian.

Đồng quê
Đồng quê

(QBĐT) - Tôi sinh ra ở quê. Niềm vui thơ ấu của tôi trải trên cánh đồng bát ngát. Thuở ấy, đồng còn rộng lắm. Chân tôi chưa bao giờ đi hết cánh đồng. Người trong làng ra đồng cũng phải có giờ giấc. Trái buổi mà ra đó thì không tránh được cảm giác rờn rợn, nhất là với lũ trẻ con. Nhưng Càng sợ lại càng bị mê hoặc.

Chiều quê
Chiều quê

(QBĐT) - Những đụn khói đốt đồng tan theo cùng gió
Đàn cò nghiêng nghiêng trộn sắc mây trời
Đồng vừa gặt rơm vàng thiêm thiếp ngủ
Tiếng chim lạc bầy từng chặp thả vu vơ.