Thông

  • 03:02, 19/02/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 

(QBĐT) - Nghẹn trời đỉnh gió thông xanh
Dẫu chưa đủ lá đan thành chiếc ô
Nghìn năm sương khói câu thơ
Người đi, thông đứng ngẩn ngơ bên trời

Mưa ròng ròng như mồ hôi
Nắng nâu lớp vỏ ngậm ngùi em thương
Ai người cầu thực tha phương
Ai người xa xứ tìm đường năm xưa ?

Ai người ẩn dật làm thơ
Ngắt chùm là nhọn bơ phờ tóc râu
Ai đi đâu, ai về đâu
Nhớ thông reo đến bạc đầu mỗi đêm

Như là có nỗi niềm riêng
Thông về lợp tán trên triền núi cao
Thách cùng mưa thét gió gào
Chôn chân vững chãi giữa bao la này

Em cầm nỗi nhớ qua đây
Nhìn thông cứ ngỡ hao gầy bóng anh.

Nguyễn Hoài Nhơn

tin liên quan

​Đoàn làm phim Kong: Skull Island đến Việt Nam
​Đoàn làm phim Kong: Skull Island đến Việt Nam

Đạo diễn Jordan Vogt Robert và các diễn viên nổi tiếng như Samuel L. Jackson, Brie Larson, Marc Evan Jackson… đã đến Việt Nam chiều 18-2 để quay phim Kong: Skull Island từ 22-2 tới.

Lễ chùa đầu năm
Lễ chùa đầu năm

(QBĐT) - Đi lễ chùa đầu năm là một hoạt động khá phổ biến của nhiều người dân dịp Tết đến, xuân về, trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh. Ở tỉnh ta, ngay từ sáng sớm ngày mùng 1 Tết Bính Thân (ngày 8-2-2016), nhiều người dân đã nô nức đến các chùa trên địa bàn tỉnh để thắp hương cầu phúc, cầu bình an trong năm mới.

Cô tấm làng ta...!
Cô tấm làng ta...!

(QBĐT) - Có về đất mẹ Quảng Bình
Mới thấy phụ nữ quê mình nết na!
Thương người rồi mới thương ta
Giỏi giang việc nước, việc nhà... khéo tay