Lục bát chào xuân

  • 10:02, 19/02/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 

(QBĐT) - Này em lục bát chào xuân
Là câu chờ đợi là vần nhớ thương
Đã qua giá rét đêm trường
Sáng nay nắng nở hoa sương gieo cành
Cây vừa nở những mầm xanh
Đời vừa nở tiếng chân thành chào nhau
Thôi thì mưa nắng nông sâu
Chào xuân ta nói với câu ân tình
Qua thì tóc hãy còn xanh
Mà sao em cứ long lanh dậy thì
Xòe tay đếm nhịp mùa đi
Đến như cây cỏ cũng vì lứa đôi
Em cười xuân chín làn môi
Mùa xuân nở giữa hồn tôi tần ngần
Mùa đan hoa lá cho xuân
Em đan mười ngón thì thầm lời yêu.

Hữu Nhân

tin liên quan

Say thơ
Say thơ

(QBĐT) - Say thơ ngửng mặt lên trời
Thấy mây đùa gió, thấy đời mênh mang
Thấy ngày còn có cách gang
Thấy chim rót mật, óng vàng màu tơ.

Sóng đôi
Sóng đôi

(QBĐT) - Sóng đôi

Thông
Thông

(QBĐT) - Nghẹn trời đỉnh gió thông xanh
Dẫu chưa đủ lá đan thành chiếc ô
Nghìn năm sương khói câu thơ
Người đi, thông đứng ngẩn ngơ bên trời