Triển lãm tranh cổ động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

  • 09:01, 11/01/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 10-1, Chi hội Văn học - Nghệ thuật Lệ Thủy phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao Lệ Thủy tổ chức khai mạc triển lãm tranh cổ động “Mùa xuân dâng Đảng” của tác giả trẻ Lê Thuận Long, hội viên phân hội Mỹ thuật - Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình.

Cắt băng khai mạc Triển lãm tranh
Cắt băng khai mạc triển lãm tranh.

Triển lãm giới thiệu 32 tác phẩm tranh cổ động được sáng tác trong nhiều năm. Trong đó, có một số tác phẩm đã được triển lãm và đạt các giải thưởng trong nước và khu vực Bắc Trung Bộ.

Nội dung các tác phẩm ngợi ca Đảng, Bác Hồ, những thành tựu đổi mới của đất nước, quê hương, vẻ đẹp biển đảo, thể hiện quyết tâm giữ vững chủ quyền an ninh biên giới…

Triển lãm là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần XII, mừng xuân mới 2016.

P.V

tin liên quan

Nghiệm thu công trình phục dựng, tôn tạo chùa Hoằng Phúc
Nghiệm thu công trình phục dựng, tôn tạo chùa Hoằng Phúc

(QBĐT) - Ngày 10-1, UBND tỉnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư-Phát triển Việt Nam (BIDV) và Giáo hội phật giáo Việt Nam tổ chức nghiệm thu công trình phục dựng, tôn tạo chùa Hoằng Phúc tại thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy.

Nhà thơ Hữu Thỉnh làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật
Nhà thơ Hữu Thỉnh làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật

Trong 2 ngày 8 và 9-1, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Chợ quê cuối năm
Chợ quê cuối năm

(QBĐT) - Đến chợ để được nghe tiếng chợ, nhu cầu giao tiếp cần thiết chẳng kém việc bán mua. Có người quen ăn quà chợ đâm nghiện. Mà có gì đâu, nắm xôi, chiếc kẹo lạc, bát nước chè, chén rượu tăm để được thăm hỏi mừng nhau ở cái tuổi này mà còn không bỏ buổi chợ nào là vui lắm rồi. Chợ họp có phiên và mẹ tôi lại lần ngón tay để tính, để chăm tỉa tót cái mảnh vườn rau rồi tích tích nắm thóc cho bầy gà đang độ lớn, tối lại xay bột, giã nếp. Những việc tính toán cả đời không hết chỉ để dồn cho phiên chợ Tết cuối năm.