Tác phẩm tham dự cuộc vận động sáng tác "Thắp sáng niềm tin"

  • 02:01, 21/01/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chùm tác phẩm tham dự cuộc vận động sáng tác thơ đường luật, lục bát “Thắp sáng niềm tin”.

 

Giếng Bàu

Tháng sáu gặt hái ruộng sâu
Chiều về gánh nước giếng Bàu cùng anh
Gội đầu lá sả, lá chanh
Trôi màu bùi đất cho xanh mái đầu
Chè ngon pha nước giếng Bàu
Khách quen, khách lạ mời nhau chén trà
Thương em gánh nước đường xa
Dòng mồ hôi mặn nên trà đậm hương
Ai qua chợ Mới, chợ Trường
Qua đò Cửa Hác ngược đường Thọ Linh
Ghé thăm đất, mẹ Hòa Ninh
Cho anh uống trọn nghĩa tình làng quê
Giếng Bàu ngọt mát trưa hè
Khiến người xa xứ nhớ về quê hương.

Đoàn Thanh
(TDP 8, Phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới)

 

Nếp nhà

Sống trước lo coi trọng nếp nhà
Cùng nhau gìn giữ đẹp bài ca
Vợ chồng chung thủy cùng êm ấm
Con cái chăm ngoan với nết na
Rể thảo toan lo tròn nghĩa cử
Dâu hiền tận tụy giỏi tư gia
Ngọt bùi, cay đắng cùng san sẻ
Phơi phới tương lai hạnh phúc nhà.

Mỹ Lan
(Lệ Ninh, Lệ Thủy)

 

 

Sông Kiến ơi

Mềm mại uốn mình sông Kiến ơi!
Trăm năm bồi lở chứng nhân đời
Lưng đầy mặn ngọt nuôi đồng bãi
Rộng hẹp cạn sâu dưỡng phá vời
Kháng chiến biệt ly tình vẫn chặt
Hòa bình, hòa hợp nghĩa không vơi
Khiêm nhường lặng lẽ như lòng mẹ
Một nét tâm hồn xứ Lệ tôi!

Đỗ Kim Thái
(An Thủy, Lệ Thủy)

tin liên quan

Nghệ sỹ Đinh Hoàng Xuân: Kể chuyện âm nhạc bằng cây đàn cello
Nghệ sỹ Đinh Hoàng Xuân: Kể chuyện âm nhạc bằng cây đàn cello

(QBĐT) - Trong chương trình thơ nhạc "Trở về thương lấy nhau thôi" do Báo Đại Đoàn Kết tổ chức vừa qua tại thành phố Đồng Hới, giữa những giọng ca da diết với tình khúc Phú Quang, tiếng đàn cello trầm ấm của nghệ sỹ Đinh Hoàng Xuân trở nên thật đặc biệt.

Lời ru của mẹ
Lời ru của mẹ

(QBĐT) - Suốt đời nón lá áo tơi
Lời ru của mẹ nuôi tôi nên người
Đã qua góc bể chân trời
Mà chưa đi hết nửa lời mẹ xưa.

Một nhành xuân
Một nhành xuân

(QBĐT) - Thêm một làn xuân chín tặng người
Đào non lên nụ thắm làn môi
Sương khói mênh mang cùng vô tận
Mùa xuân chạm ngõ phút em cười.