Làng chân đất

  • 03:01, 02/01/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Cổng làng dẫu mới màu vôi
Tên làng đã có từ thời xa xưa
Đình làng nghìn buổi nắng mưa
Cây đa làng cũng nghìn mùa bão lay...
Người làng chân đất khéo tay
Con trai sớm giỏi cầm cày, chọi trâu
Con gái sớm giỏi kéo gầu
Già làng giỏi chịu dãi dầu gió sương...

Làng chân đất tám ngả đường
Bàn chân chai biết coi thường cỏ gai!
Chum, bồ lắm thóc nhiều khoai
Đợi ngày lễ hội áo dài mới khoe
Con chim làm tổ ngọn tre
Con cua đục lỗ bờ đê trốn tìm
Câu dân ca dạy đa tình
Cánh diều dạy ánh mắt nhìn trời xa...

Làng chân đất - mẹ sinh ta
Là nơi bồi đắp phù sa của hồn!

Lý Hoài Xuân

tin liên quan

Văn hóa đóng góp vào sự phát triển đất nước và hội nhập quốc tế
Văn hóa đóng góp vào sự phát triển đất nước và hội nhập quốc tế

Ngày 31-12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự hội nghị trực tuyến triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016 tại 5 điểm cầu.

Du xuân Thần Đinh
Du xuân Thần Đinh

(QBĐT) - Du xuân lên núi Thần Đinh
Vượt nghìn bậc đá, hòa mình núi non
Sương mù giăng phủ Trường Sơn
Nhấp nhô núi đá, chập chờn bóng cây

GS.Nguyễn Quang Ngọc: Văn hóa là vũ khí để bảo vệ chủ quyền quốc gia
GS.Nguyễn Quang Ngọc: Văn hóa là vũ khí để bảo vệ chủ quyền quốc gia

Văn hóa được xem là một vũ khí vô cùng mạnh mẽ để khẳng định và tiếp thêm sức mạnh cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.