Chiều vương trong hồn lá

  • 05:01, 03/01/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 

(QBĐT) - Hoa đã nở trong gió chiều lẩn khuất
Hồn đi hoang, có thật sự đi hoang
Người quay mặt, giấu đi điều muốn nói
Cưỡng làm sao, tim gọi những yêu thương?

Chiều rất muộn, chiều vương trong hồn lá
Nắng tắt rồi, có nhạt những mầm xanh?
Hoa vẫn nở trong gió chiều lẩn khuất
Ta gọi em, lời gọi giữa chừng xuân!

Từ Dạ Linh                               
 

tin liên quan

Mừng xuân nhớ Bác
Mừng xuân nhớ Bác

(QBĐT) - Giao thừa nhớ Bác chúc xuân
Lời thơ giản dị muôn phần niềm tin

Dự cảm mùa xuân
Dự cảm mùa xuân

(QBĐT) - Năm 2015 đã đi qua, năm đánh dấu những thành công kết tinh từ sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh bằng nhiều con số, sự kiện nổi bật. Ngắm nụ cười hồn hậu của người nông dân trong ngày gieo trồng vụ mới, ánh mắt rạng ngời của những cô cậu học trò mỗi sáng đến trường, chợt thấy mùa xuân đã về trước cửa.

Làng chân đất
Làng chân đất

(QBĐT) - Cổng làng dẫu mới màu vôi
Tên làng đã có từ thời xa xưa
Đình làng nghìn buổi nắng mưa
Cây đa làng cũng nghìn mùa bão lay...