Thao thức Trường Sa

  • 04:12, 03/12/2015
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Thao thức Trường Sa
Đêm đêm những ngọn đèn đảo xa không ngủ
Người lính gác mắt nhìn ra biển cả
Nói gì sóng ơi mà mãi thầm thì

Từ Trường Sa thân yêu
Nhìn về Mẹ đất liền không nguôi nhớ
Ngồng cải trổ hoa, con gà trống gáy
Cánh đồng làng mướt mát lúa đang xanh

Trường Sa nào đâu đã bình yên
Sóng biển Đông còn thao thức gọi
Đâu đó kẻ thù vẫn chưa thôi rình rập
Một ngọn sóng biên cương cũng mang dáng mẹ hiền

Thao thức Trường Sa đêm lại từng đêm
Người lính bên tháp canh lặng lẽ
Nghe mênh mang sóng bạc đầu thầm kể
Lòng mẹ đất liền luôn hướng đến Trường Sa.                

Lê Thành Văn
 

tin liên quan

Truyện Kiều xác lập kỷ lục mới
Truyện Kiều xác lập kỷ lục mới

Ngày 2-12, Tổ chức Liên minh Kỷ lục thế giới chính thức công nhận Truyện Kiều là "Tác phẩm văn học tạo nên nhiều kỷ lục quốc gia nhất".

Mưa
Mưa

(QBĐT) - Mưa ... ngày xưa
đám trẻ thơ hồn nhiên đùa nghịch
nước reo vui
Hạt mưa sao trong thế
phấn khích như tiếng dế gọi đêm hè

Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều (tiếp theo và hết)
Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều (tiếp theo và hết)

(QBĐT) - Hiện nay, mỗi năm Khu lưu niệm Nguyễn Du đón từ 1,8 đến 2 vạn lượt khách đến tham quan, trong đó có rất nhiều đoàn khách quốc tế, các chuyên gia, sinh viên các trường đại học đến tìm hiểu, nghiên cứu.