Sông Gianh mùa nước đỏ

  • 08:12, 01/12/2015
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Dòng sông đỏ nặng phù sa
Chảy vào ký ức như là chiêm bao
Chuồn chuồn bay lượn thấp cao
Dế mèn một thuở đi vào giấc mơ
Cái thời say những vu vơ
Sang sông ngoảnh lại bây giờ còn thương
Trăm năm khúc khuỷu con đường
Bao lần lột xác mà thương bấy lần

Đường về vọng tiếng sông ngân
Hình như mẹ vẫn tảo tần ngóng trông
Tiếng đò gọi giữa mênh mông
Cổ tích bà kể sâu, nông, lở, bồi
Sông Gianh vật đổi sao dời
Bãi cồn vùi lấp mấy đời cha ông
Lục bình tím nở mặt sông
Tôi như đứa trẻ giữa đồng ca dao
Gió quê vén ngực xạc xào
Ngẩn ngơ con sáo lạc vào bến mê.

Như Mai
(Minh Lợi, Quảng Thọ, TX. Ba Đồn)

tin liên quan

Phát hiện trống đồng Đông Sơn 2.000 năm tuổi ở Timor Leste
Phát hiện trống đồng Đông Sơn 2.000 năm tuổi ở Timor Leste

Theo phóng viên TTXVN từ Timor Leste, quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á này vừa có phát hiện khảo cổ đáng chú ý khi tìm thấy một chiếc trống đồng Đông Sơn còn khá nguyên vẹn

Hà Tĩnh chính thức khai mạc tuần văn hóa, du lịch Nguyễn Du
Hà Tĩnh chính thức khai mạc tuần văn hóa, du lịch Nguyễn Du

Tối 28-11, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh và huyện Nghi Xuân phối hợp với tổ chức Tuần văn hóa, du lịch Nguyễn Du.

Vũ công Việt Nam vô địch Tribal Fusion Bellydance châu Âu 2015
Vũ công Việt Nam vô địch Tribal Fusion Bellydance châu Âu 2015

Đỗ Hồng Hạnh đã vượt qua đối thủ đáng gờm của nước chủ nhà Đức để giành cúp vô địch phong cách Tribal Fusion Bellydance 2015.