Mưa

  • 01:12, 03/12/2015
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Mưa ... ngày xưa
đám trẻ thơ hồn nhiên đùa nghịch
nước reo vui
Hạt mưa sao trong thế
phấn khích như tiếng dế gọi đêm hè

Rồi lại... mưa
Tuềnh toàng mái lá
bàn chân vội vã
Ướt lem nhem
Nào thấy màu trong giữa đêm đen
Chỉ khát thèm hơi ấm
thầm vụt nghĩ chuyện áo, cơm

Mưa... chiều nay
làm nước đục ngầu
Chẳng thâm trầm đói, lạnh
mà sao
hiu quạnh !!!
Giọt thánh thót nỗi lòng
Xoáy vào tim
rơm rớm niềm đau.
Mưa... ngày nay
còn đâu
Đám trẻ thơ đùa nghịch
Thích mải mê với từng trang web
Man mác nỗi buồn
Đọng lại cùng mưa.

Hoàng Thị Lệ

tin liên quan

Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều (tiếp theo và hết)
Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều (tiếp theo và hết)

(QBĐT) - Hiện nay, mỗi năm Khu lưu niệm Nguyễn Du đón từ 1,8 đến 2 vạn lượt khách đến tham quan, trong đó có rất nhiều đoàn khách quốc tế, các chuyên gia, sinh viên các trường đại học đến tìm hiểu, nghiên cứu.

Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19
Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19

Tối 1-12, tại Nhà hát Hòa Bình (Thành phố Hồ Chí Minh), Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 chủ đề "Lửa trong sen" đã diễn ra với sự hội tụ của đông đảo nghệ sĩ tên tuổi trong làng điện ảnh Việt Nam.

Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều
Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều

(QBĐT) - Nguyễn Du (1765-1820), tên chữ là Tố Như, hiệu Thanh Hiên, sinh tại kinh thành Thăng Long (nay là Thủ đô Hà Nội). Cha là Hoàng giáp Nguyễn Nghiễm (1708-1776), quê xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, làm quan đến chức Tham Tụng (Tể tướng) dưới triều Lê; mẹ là bà Trần Thị Tần quê ở Kinh Bắc - Bắc Ninh.