(QBĐT) - Đèn giăng vó sông thành hoa lấp lánh
Ngọn gió nồm đẩy nước duềnh lên
Hoàng hôn xuống dòng sông thêm rộng
Bãi đước ven bờ chim gọi bạn vào đêm
![]() |
Ảnh: T.H |
Tiếng gõ lưới tưng bừng khua con nước
Con đò ngang hếch mũi đợi khách về
Thuyền mát máy rộn ràng xuôi xuống cảng
Từng đàn bò thủng thẳng bước trên đê
Đôi bờ tím lưng trần ôm nắng
Thả nhọc nhằn vào chạng vạng dòng sông
Nước có mặn nhưng cứ trong đến lạ
Xa cuối trời vẫn nhớ... mạ long đong!
Sông thần thoại vào trăng cổ tích*
Đôi bờ ơi! Nâng mỗi bước đi về
Xin mây trắng chớ trôi cùng tuổi tác
Để bóng đời thơm mãi bóng quê!...
Đinh Hương Giang
(Xã Quảng Hòa, TX.Ba Đồn)
*Trận đánh quân Pháp tại làng Phú Trịch năm 1952.