Về Phong Nha

  • 09:11, 15/11/2015
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Anh lại về Phong Nha
Giữa ngày thu nắng đỏ
Sông dùng dằng nỗi nhớ
Trong sương chiều bâng khuâng

Gặp lại phà Xuân Sơn
Ký ức thời đánh Mỹ
Chiến công ngời thế kỷ
Xanh làng Na, làng Trằm

Đồng đội ơi! Ghé thăm
Con đường mang tên Bác
Ngàn lau rung điệu nhạc
Lan rừng tím lòng thung

Thoảng tiếng chim núi rừng
Đêm từ quy gọi bạn
Nhớ căn hầm dã chiến
Bên triền đồi, triền sông

Thuyền độc mộc trăng cong
Dập dìu đang chở khách
Núi lèn cao chất ngất
Ngửa mặt chạm đỉnh trời.

Về Phong Nha, người ơi!
Có bao điều xao xuyến
Ngày thu còn quyến luyến
Thả lá vàng ngất ngây.

Những nốt nhạc thu bay
Nói điều chi mỗi sáng
Đi trong miền di sản
Như thiên đường mộng mơ!

Trương Vĩnh Hạnh
 

tin liên quan

Dân gian lưu dấu danh nhân
Dân gian lưu dấu danh nhân

(QBĐT) - Nguyễn Du từng làm Cai bạ Quảng Bình bốn năm (1803-1813) là thời hoạn lộ dài nhất, cũng như trong vốn thơ chữ Hán số lượng bài về Quảng Bình là nhiều nhất (8 bài) và đều là những áng văn chương đặc sắc.

Thân thương hai tiếng đồng bào
Thân thương hai tiếng đồng bào

(QBĐT) - Trong truyền thuyết lịch sử của đất nước Việt Nam ta còn lưu truyền lại chuyện mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân với 100 đứa con, một nửa lên rừng, nửa về với biển. Có lẽ chữ "đồng bào" chung bọc trứng bắt đầu từ đó.

Ngày mới trên miền di sản Phong Nha - Kẻ Bàng
Ngày mới trên miền di sản Phong Nha - Kẻ Bàng

(QBĐT) - Ngày mới trên miền di sản Phong Nha - Kẻ Bàng