Thu xa

  • 08:11, 20/11/2015
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Thế là thu đã xa
Chút màu vàng sót lại
Có bóng chim trễ nải
Vỗ cánh vào hư vô.

Có nhành liễu ven hồ
Gửi tóc vào cho gió
Bóng thu vừa qua ngõ
Hình như đông đã về.

Bàng bạc cả sơn khê
Sương trở màu lên tím
Sông vặn mình bên sóng
Vệt thời gian hao gầy.

Mùa trở màu trên cây
Sắc bàng vừa lên đỏ
Tiếng vai vừa mới nở
Giữa se lạnh làn môi.

Thu đã đi xa rồi
Bâng khuâng còn ở lại...

Trương Ngọc Ánh
 

tin liên quan

Hỗ trợ dân tộc thiểu số bảo tồn văn hóa
Hỗ trợ dân tộc thiểu số bảo tồn văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt Dự án Chương trình hoạt động lễ hội và biểu diễn văn hóa nghệ thuật các dân tộc cấp tỉnh, vùng và quốc gia giai đoạn 2015-2020. Theo đó, 16 dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người sẽ được hỗ ít nhất 2 loại hình dân ca, dân vũ đặc trưng của dân tộc để bảo tồn, phát triển.

Đến với Di sản văn hóa thế giới Wat Phou
Đến với Di sản văn hóa thế giới Wat Phou

(QBĐT) - Đặc biệt, ở đây có di tích lịch sử nổi tiếng là Wat Phou (Vát Phu, có nghĩa là Chùa Núi) được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 2001. Theo các nhà nghiên cứu, đây là ngôi đền cổ xưa nhất, từng là trung tâm của đạo Hindu thờ thần Siva, đến thế kỷ XIII trở thành trung tâm Phật giáo của vùng Nam Lào.

Nhà giáo Đại tướng
Nhà giáo Đại tướng

(QBĐT) - "Nếu không có chiến tranh, tôi vẫn là thầy giáo..."