Tháng mười

  • 06:11, 01/11/2015
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ảnh: T.H
Ảnh: T.H

(QBĐT) - Tháng mười đã vào hoa cúc
Đảo xa có nhớ tháng mười
Lúa chín vàng đồng thúc giục
Mở lòng ra nong nia ơi.

Sân làng trải nắng ra phơi
Khăn thêu vấn đầu con gái
Má hoa chín hồng dầu dãi
Mắt cười e ấp sau song.

Nhớ ai chim vịt kêu đồng
Ước mơ biết làm sao hái
Mây ơi lững lờ chi mãi
Phương tình chín nhớ mười mong.

Thời gian níu ngọn tre cong
Nghìn trùng không xa hơn nhớ
Thương người đầu sóng ngọn gió
Giữ yên biển đảo quê nhà.

Lý Thị Minh Châu


 

tin liên quan

Quê nhà
Quê nhà

(QBĐT) - Quê, là từ để mỗi khi nhắc tới ta lại được trở về tuổi thơ với chân trần đi trong trưa đứng bóng hay lon ton dép đứt, chạy theo kiểu nhảy chân sáo đón mẹ, đón bà đi chợ về, đón bịch chè 500 đồng ngọt lịm.

Giếng làng...
Giếng làng...

(QBĐT) - Quê xưa giếng đất, gàu mo
Ngày hè quây nắng mát cho cả làng
Đêm thanh soi ánh trăng vàng
Kéo gàu sột soạt, xốn xang nỗi lòng.

Nguyễn Du và di sản Truyện Kiều - Kỳ 1
Nguyễn Du và di sản Truyện Kiều - Kỳ 1

Đầu tháng 12-2015, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 250 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa thế giới, Đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 2015) sẽ được tổ chức trọng thể; theo như công văn số 8467-CV/VPTW ngày 15-8-2015 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 250 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa thế giới, Đại thi hào Nguyễn Du.