Lặng thầm hồn quê

  • 08:11, 09/11/2015
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Bao năm cô giáo trường làng
Bỏ công gieo cấy những hàng chữ yêu
Dắt qua bao nhịp cầu Kiều
Học trò còn nhớ những điều cô khuyên?
Bao nhiêu hỏi, ngã, sắc, huyền
Bấy nhiêu cung bậc gọi miền khát khao

Khoảng trời vẫn cánh diều chao
Lối xưa còn đó ngọt ngào hương bay
Con đường từ bấy đến nay
Ngược xuôi ngày tháng xanh gầy nắng mưa
Màu hoa cứ gọi ước mơ
Lá bàng quánh đỏ ngẩn ngơ nỗi niềm
Dòng đời vần vũ bao phen
Tấm lòng cô đóa trăng hiền ngát trong
Qua rồi một thoáng mênh mông
Còn đây nguyên vẹn sắc hồng thời gian
Và đây cô giáo trường làng
Trung trinh một tấm lòng vàng gửi trao
Lặng thầm một bóng mây cao
Hồn quê – ngọn gió nôn nao suối chiều.

Trương Văn Quê

 

tin liên quan

Nhà quê
Nhà quê

(QBĐT) - Thân thương tiếng gọi nhà quê
Đa mang cái nhớ đi về nắng mưa
Hương cau, hương bưởi đung đưa
Bờ tre, vườn chuối sớm trưa đậm đà

Hoàng Quyên và "Rét đầu mùa": Giọng hát "nữ quyền" ở tuổi 23
Hoàng Quyên và "Rét đầu mùa": Giọng hát "nữ quyền" ở tuổi 23

​Dữ dội, dịu êm, vừa như nồng nàn và rất bản lĩnh là chính Hoàng Quyên trong cảm thức  của ​nhiều khán giả có mặt trong đêm nhạc đầu đời của cô, mang tên - "Rét đầu mùa" (tối 7-11) tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Ra mắt bộ truyện tranh "Đi cùng ánh sáng"- tuyên truyền về chứng tự kỉ
Ra mắt bộ truyện tranh "Đi cùng ánh sáng"- tuyên truyền về chứng tự kỉ

Đây là bộ truyện tranh của tác giả Keiko Tobe, kể về cuộc sống hàng ngày của một gia đình Nhật Bản có con tự kỉ.

Cha
Cha