Chùm thơ tham dự cuộc vận động sáng tác "Thắp sáng niềm tin"

  • 08:11, 10/11/2015
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

Vững bền tin yêu

Mênh mông trời biển Hòn La
Sóng reo như hát bài ca không lời
Vút cao núi Thọ-xanh trời
Vườn mai nở rộ vàng tươi ánh ngày

Từ khi Bác Giáp về đây
Dạt dào hào khí dâng đầy sức xuân
Biển xa cho đến biển gần
Bão giông quyết vượt sóng duyềnh theo đi
 
Đỉnh trời thắp sáng quốc kỳ
Hồn thiêng sông núi thầm thì ngày đêm
Với trăng với gió dịu êm  
Soi vào cõi lặng vững bền tin yêu.

Văn Lạc
(Hải Đình, Đồng Hới)

 

Thơ - rượu

Tình thơ sâu lắng canh thâu
Bên li rượu hạnh, tươi màu thời gian
Ước gì hoa nở đừng tàn
Rượu đầy rồi rượu lại trần miệng li
Chén ta, chén bạn nhâm nhi
Bên nhau như thuở xuân thì ngày xưa

Lê Trung Lương
(Lộc Thủy, Lệ Thủy)

 

 Cổng Trời.                                   Ảnh: P.V
Cổng Trời. Ảnh: P.V

 

Cha Lo

Đến với Cha Lo gặp “Cổng trời”
Níu mây trước mặt cưỡi non chơi
Rừng xưa heo hút vang khúc hát
Bản cũ lắt leo vọng tiếng cười
Xuân mới gái trai tìm chốn mộng
Ngày vui Lào- Việt hội câu mời
Biên cương đâu cũng nghe chim hót
Tung cánh cờ sao lộng đỏ trời.

Đăng Nguyên

tin liên quan

Giáo sư Vũ Khiêu nhận Huân chương Chữ thập Hiệp sỹ Hungary
Giáo sư Vũ Khiêu nhận Huân chương Chữ thập Hiệp sỹ Hungary

Sáng 9-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đã cùng chứng kiến Lễ trao Huân chương Chữ thập Hiệp sỹ Hungary tặng giáo sư Vũ Khiêu - nhà văn hóa, nhà nghiên cứu lão thành của Việt Nam.

Lặng thầm hồn quê
Lặng thầm hồn quê

(QBĐT) - Bao năm cô giáo trường làng
Bỏ công gieo cấy những hàng chữ yêu
Dắt qua bao nhịp cầu Kiều
Học trò còn nhớ những điều cô khuyên?

Nhà quê
Nhà quê

(QBĐT) - Thân thương tiếng gọi nhà quê
Đa mang cái nhớ đi về nắng mưa
Hương cau, hương bưởi đung đưa
Bờ tre, vườn chuối sớm trưa đậm đà