Cha

  • 07:11, 05/11/2015
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Mẹ đi vàng úa trầu giàn
Thân cha gà trống mưa tràn nắng xô
Tôi đầy tuổi, ngọng bi bô
Nẫu đêm khàn đục lời ru khật khù
Gió đưa, cây cải... sang mùa
Rau răm đi mãi...
Gió lùa vách thưng
Lá rau muống, cọng khoai lang...
Chắt chia bà ngoại dắt sang bếp chiều
Bóng gầy cha đổ liêu xiêu
Canh cơi bếp nguội, lọc điều muối, dưa

Trời còn khét nắng, giá mưa
Đời cha xiêu vẹo cánh cò... cuối đông
Chát lòng vả, đỏ lòng sung
Đắm lòng cá chuối, dửng dưng bến người...
Lẻ buồm cha ngược dốc đời
Cau xanh một bóng nồng vôi thay trầu.

Một đời đi muộn về mau
Cõi còm cha chắt mỡ màu dành con.

Lâm Bằng

tin liên quan

Nhớ biển
Nhớ biển

(QBĐT) - Xa biển mấy ngày đã nhớ biển yêu
Nhớ ngọn nồm, nhớ vị mặn mòi biển cả
Đảo nổi, đảo chìm vững vàng qua bão tố
Hóa cột mốc thiên niên tự bao đời

Về bộ ba "cẩm nang" văn hóa Quảng Bình
Về bộ ba "cẩm nang" văn hóa Quảng Bình

(QBĐT) - Đối với những ai có nhu cầu tìm hiểu, khám phá về cái hay, cái đẹp của văn hóa, con người đất Quảng Bình, bộ ba cuốn sách "Quảng Bình ẩn tích thời gian" (3 tập) của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh được xem là một "cẩm nang" quý giá và hữu ích.

Mùa lũ nơi quê nhà
Mùa lũ nơi quê nhà

(QBĐT) - Nghe tin bão phương xa, đã biết mùa lũ bắt đầu ùa về, mùa của những con nước ồ ạt dọa dẫm. Nước lênh láng trên mọi nẻo đường, mọi cánh đồng miền Trung và choán hết tầm nhìn.