Tòa soạn - Bạn đọc
icon facebook Facebook icon phone Liên hệ
icon category Chuyên mục

Đưa người chết, người không biết chữ ký hồ sơ cho, tặng nhà, đất

  • 07:10, 08/10/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ông Dương Minh Luyện (SN 1960), trú ở TP. Đông Hà (Quảng Trị) vừa có đơn gửi Báo Quảng Bình tố cáo vợ chồng ông Nguyễn Thái Lam (SN 1975) và bà Dương Thị Hà (SN 1976), trú ở thôn Thanh Bình, xã Quảng Xuân (Quảng Trạch) đã lợi dụng ông ngoại qua đời và bà ngoại không biết chữ ký hồ sơ cho, tặng để chiếm nhà đất của ông, bà ngoại…
 
Dựng người chết 26 năm dậy để ký hồ sơ
 
Theo trình bày của ông Dương Minh Luyện: Ông Dương Lai (SN 1917-1980) và vợ bà Phạm Thị Điểu (SN 1925-2015) từng sinh sống trên thửa đất hơn 360m2 tại thôn Thanh Bình, xã Quảng Xuân. Đây là thửa đất được ông bà khai hoang, lập nghiệp từ năm 1946. Hai ông bà sinh được 5 người con, 3 trai, 2 gái (ông Dương Minh Luyện là con trai út-P.V), trong đó 3 người con trai đều đi lập nghiệp xa quê.
Ngôi nhà và quyền sử dụng đất của ông Dương Lai và Phạm Thị Điểu hiện đã đứng tên vợ chồng cháu ngoại là Nguyễn Thái Lam và Dương Thị Hà.
Ngôi nhà và quyền sử dụng đất của ông Dương Lai và Phạm Thị Điểu hiện đã đứng tên vợ chồng cháu ngoại là Nguyễn Thái Lam và Dương Thị Hà.
Năm 2005, ông Nguyễn Thái Lam (SN 1975, là cháu ngoại của ông Lai, bà Điểu) dẫn vợ là Dương Thị Hà (SN 1976) về xin tá túc nhà ông, bà ngoại vì quá khó khăn. Ông Lai lúc này đã qua đời, bà Điểu cho cháu ngoại ở nhờ và lập xưởng mộc trong khu đất để làm ăn.
 
Lợi dụng bà ngoại tuổi cao không còn minh mẫn, không biết chữ, năm 2006, vợ chồng ông Lam tự ý lấy sổ đỏ của bà Phạm Thị Điểu đến UBND xã Quảng Xuân, giả mạo chữ ký của ông, bà ngoại làm hợp đồng cho, tặng vợ chồng ông Lam thửa đất cùng với tài sản trên đất. Điều đáng nói, tại thời điểm ký hồ sơ, ông Dương Lai đã chết được 26 năm…
 
Nhiều lần hòa giải không thành
 
Năm 2015, bà Điểu qua đời, con cháu ông Dương Lai về tính chuyện cải tạo lại nhà cửa để làm nơi thờ tự tổ tiên thì tá hỏa, toàn bộ diện tích đất hương hỏa của dòng tộc họ Dương đã mang tên cháu ngoại Nguyễn Thái Lam.
 
“Khi sự việc bị phát giác, con cháu đã ngồi lại họp hành, yêu cầu vợ chồng ông Lam trả lại đất cho gia tộc, tuy nhiên vợ chồng ông Lam đã không trả; thậm chí còn thách thức, đòi đuổi người nhà họ Dương mỗi khi về kỵ chạp, hương khói cho cha mẹ, ông bà”, ông Dương Minh Luyện bức xúc cho biết.
 
Sự việc sau đó được ông Dương Minh Luyện cùng người nhà họ Dương báo lên chính quyền địa phương. Lúc đầu, vợ chồng ông Lam đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Tuy nhiên, sau đó, nghĩ mình đã nắm trong tay “sổ đỏ” nên đã “quay ngoắt”, gây khó dễ và kiên quyết không trả đất hương hỏa cho gia đình họ Dương.  
Mặc dù ông Dương Lai đã chết 26 năm và bà Phạm Thị Điểu không biết chữ nhưng vẫn được ông Nguyễn Viết Lam “dựng dậy” ký hồ sơ cho, tặng đất hương hỏa.
Mặc dù ông Dương Lai đã chết 26 năm và bà Phạm Thị Điểu không biết chữ nhưng vẫn được ông Nguyễn Thái Lam “dựng dậy” ký hồ sơ cho, tặng đất hương hỏa.
Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Quảng Xuân Dương Minh Phương xác nhận: Vụ việc tranh chấp đất đai giữa vợ chồng ông Nguyễn Thái Lam và gia đình họ Dương (do ông Dương Minh Luyện đứng đơn) đã xảy ra nhiều năm nay. Chính quyền địa phương cũng đã xác minh và nhận thấy hành vi của ông Nguyễn Thái Lam là sai trái nên nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng vợ chồng ông Lam vẫn không trả lại đất. Theo hồ sơ còn lưu, tại thời điểm năm 2006 phát sinh hợp đồng cho, tặng đất đai giữa ông Lai, bà Điểu với vợ chồng Lam-Hà, thì ông Lai đã qua đời cách đó 26 năm, còn bà Điểu không biết chữ thì lấy đâu ra chữ ký để cho, tặng.
 
Theo ông Dương Minh Phương, vụ việc làm giả hồ sơ để chiếm đất hương hỏa bên ngoại của ông Lam đã quá rõ. Tuy nhiên, lại không thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã nên các bộ phận chuyên môn của địa phương chỉ tổ chức hòa giải và hướng dẫn người nhà họ Dương khiếu nại lên cấp trên hoặc tòa án để được giải quyết.
 
Hiện, ông Dương Minh Luyện đã khởi kiện vụ việc lên Tòa án nhân dân huyện Quảng Trạch. Tòa án nhân huyện Quảng Trạch cũng đã qua 2 lần hòa giải nhưng vợ chồng ông Nguyễn Thái Lam, bà Dương Thị Hà vẫn cương quyết không trả lại đất cho gia đình họ Dương.
L.An

tin liên quan

Mua nhà… "lãi" 5 năm đi đòi
Mua nhà… "lãi" 5 năm đi đòi

(QBĐT) - Bỏ tiền để mua lại nhà, đất và cho vợ chồng con trai gia chủ ở tạm trong lúc khó khăn nhưng đến khi đòi nhà thì phải đưa ra tòa. Sau nhiều năm, qua 2 cấp xét xử vẫn chưa nhận được nhà, người mua hàng tháng đều đặn gánh tiền lãi, người bán tỉnh bơ chiếm dụng trong khi cơ quan thi hành án "bình chân như vại"? Đó là sự việc thực tế mà gia đình ông Trần Đức Thái (SN 1961) và bà Tưởng Thị Liên (SN 1980), thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng (Quảng Trạch) bức xúc phản ánh tới Báo Quảng Bình.

Liên tục vỡ ống nước ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân
Liên tục vỡ ống nước ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân

(QBĐT) - Thời gian gần đây, một số tuyến đường ống nước liên tục bị vỡ, làm gián đoạn việc cung cấp nước sạch và ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng trăm hộ dân ở các xã, phường trên địa bàn TP. Đồng Hới.

Xã Phú Định (Bố Trạch): Các điểm thu mua mủ cao su trong khu dân cư đã ngừng hoạt động
Xã Phú Định (Bố Trạch): Các điểm thu mua mủ cao su trong khu dân cư đã ngừng hoạt động
(QBĐT) - Ngày 13/9, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Định (Bố Trạch) Trần Tiến Dũng cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của Báo Quảng Bình trong bài viết "Khu dân cư "dậy mùi"… mủ cao su!", ra ngày 29/8 và kiến nghị của cử tri, UBND xã đã xử lý các điểm thu mua mủ cao su gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư trên địa bàn xã.