(QBĐT) - Hầu như năm nào cũng vậy, cứ vào mùa mưa bão, là không nơi này nơi kia lại xảy ra chuyện sơ suất không đáng có, đáng tiếc, thậm chí là đau lòng. Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, các phương tiện truyền thông đều không ít lần cảnh báo, khuyến cáo…, nhưng dường như “bệnh” chủ quan đang khá phổ biến ở không ít người!
Ba ngày qua, tỉnh ta hứng chịu đợt mưa khủng khiếp do hoàn lưu bão số 6; hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh bị chìm sâu trong biển nước. Tới thời điểm này (chiều 29/10), nước đang rút nhưng rất chậm, và thiệt hại là chưa thể thống kê. Tuy nhiên, điều đáng đau lòng là đã có 4 người chết và mất tích, trong đó có 3 trường hợp do bất cẩn. Các mùa mưa bão trước cũng vậy, tỉ lệ người tử vong do chủ quan thường chiếm phần nhiều. Còn những khinh suất tuy không gây chết người nhưng gây thiệt hại đáng kể về tài sản thì vô vàn, thiên hình vạn trạng. Người trong cuộc khi “thấm đòn” chủ quan mới chặc lưỡi: “Giá như…”! Nguyên nhân của sự chủ quan nói trên là gì? Phải chăng do câu cửa miệng “người dân hai huyện từ bao đời nay quen sống chung với bão lụt, nên kinh nghiệm…có thừa”?
Trận lụt này chưa kết thúc, và mùa mưa bão 2024 vẫn còn, nhất là thiên tai ngày càng khốc liệt, dị thường. Thế nên, người dân vùng bão lụt hãy tự nhắc mình, và nhỏ nhẹ nhắc nhau, rằng cẩn thận vẫn chưa bao giờ thừa!
P.V