(QBĐT) - Trong hai ngày 21 và 22-12, khoảng 40 cựu chiến binh Đại đội trinh sát Sư đoàn 341 (C20, F341) tổ chức chuyến đi về vùng đất Hà Tran, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thuỷ để ôn lại kỷ niệm một thời chung sống, yêu thương, chia ngọt sẻ bùi với bà con, đồng đội. Nơi đây, đơn vị đã từng đóng quân luyện tập chuẩn bị cho giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
![]() |
Trong những năm chống Mỹ cứu nước, Quảng Bình vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương lớn của chiến trường miền Nam. Những tên đất, tên làng không chỉ đi vào lịch sử bởi tinh thần, ý chí quật cường của vùng quê cách mạng, mà đó còn là nghĩa tình, sự đùm bọc, cưu mang của con người Quảng Bình.
Với những người lính trinh sát Sư đoàn 341, địa danh Hà Tran ở xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy vẫn mãi là ký ức không thể nào quên. Cuối năm 1972, C20, F341 đã hành quân từ sông Lam, Nghệ An về đóng quân tại thôn Hà Tran, bên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy để luyện tập chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng.
Đa phần cựu chiến binh C20, F341 đều là sinh viên Trường đại học Sư phạm Vinh được tổng động viên ra trận để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc...
Sau 45 năm, những chàng sinh viên lứa tuổi mười tám, đôi mươi năm xưa nay tóc đã bạc trắng vì thời gian. Họ trở về đây ôn lại kỷ niệm một thời để nhớ về tình cảm đồng chí, đồng đội, những người đã vào sinh ra tử, no đói có nhau. Đó là kỷ niệm về những người mẹ, người chị ở mảnh đất Hà Tran từng một thời chở che, nhường từng củ khoai, củ sắn cho các chú bộ đội C20, F341 có sức luyện tập và chiến đấu...
Trong chuyến trở về vùng đất Hà Tran, các cựu chiến binh C20, F341 đã tổ chức nhiều hoạt động, như: ra mắt tác phẩm “Từ dòng Kiến Giang đến Dinh Độc Lập”; thành lập Ban liên lạc cựu chiến binh C20, F341; tặng quà, giao lưu gặp gỡ cùng nhân dân vùng Hà Tran và đến dâng hương, thăm Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp...
Văn Minh